“Đại loạn” ở Barcelona

Messi đang buồn bã trong một Barcelona rệu rã. Ảnh: Zimbio.com
Messi đang buồn bã trong một Barcelona rệu rã. Ảnh: Zimbio.com
TP - Barcelona đang rơi vào cảnh rối loạn chưa từng có. Đội bóng này bị cấm chuyển nhượng đến năm 2016, Chủ tịch Rosell phải từ chức và mới nhất là việc giám đốc điều hành, từng là thủ môn nổi tiếng, Zubizarreta bị sa thải.

Ở cương vị GĐĐH, Zubizarreta mắc khá nhiều sai lầm đặc biệt là trong chuyện chuyển nhượng. Chẳng hạn như việc bán Thiago, Alexis Sanchez và Cesc Fabregas hay mua Luis Suarez (cầu thủ bị cấm thi đấu 6 tháng) và Vermaleen (chấn thương). Thậm chí, những tính toán thiếu cẩn trọng của Zubizarreta đã khiến CLB chịu lệnh cấm chuyển nhượng đến năm 2016 từ UEFA.

Nhưng theo giới phân tích, việc sa thải Zubizarreta chỉ là… thí tốt. Trên Sport, tờ báo thân Barcelona, Phó Tổng biên tập Lluis Mascaro đưa ra nhận định như vậy. Đơn giản vì Zubizarreta là người của cựu Chủ tịch Sandro Rosell. Hiện Barcelona đang nằm trong tay Quyền chủ tịch Bartomeu nên việc ông này đuổi việc một người không cùng ê kíp với mình là điều hoàn toàn có thể hiểu. Hơn nữa, cuộc bầu cử Chủ tịch ở đội bóng xứ Catalan đang đến gần và đối thủ nào cũng đang ráo riết chạy đua bằng những chiêu trò chính trị.

Thượng bất chính hạ tắc loạn. Trong khi giới lãnh đạo bận bịu trong việc đấu đá, các cầu thủ tỏ vẻ chán chường. Những thông tin rộ lên mấy ngày hôm nay về việc Messi muốn ra đi không phải không có cơ sở. 

Tờ Daily Mail của Anh phát hiện cầu thủ Argentina bất ngờ “theo dõi” hàng loạt tài khoản Twitter của các cầu thủ Chelsea. Điều đó có vẻ phát tín hiệu cho thấy Messi sẵn sàng tháo chạy khỏi “vũng lầy”. Không những vậy, anh còn bị nghi ngờ mâu thuẫn với HLV Luis Enrique. Lionel Messi đã nghỉ buổi tập sau Giáng sinh và trận gần nhất gặp Real Sociedad, cầu thủ người Argentina ngồi dự bị.

Những người còn lại thì sao? Victor Valdes nhất quyết ra đi. Carles Puyol quyết định giải nghệ, và mới nhất, theo chân Zubizarreta rời khỏi chức cố vấn Giám đốc kĩ thuật. Pique đang sa sút, Xavi chơi mùa bóng cuối cùng ở Barcelona, Daniel Alves không được gia hạn hợp đồng. Niềm hi vọng Neymar chơi trận hay trận dở, Luis Suarez chưa chứng tỏ được bất cứ điều gì trong khi Messi đang trong trạng thái “giận hờn vu vơ”.

Quả thực Barcelona đang rơi vào “đại loạn” khi mà ở họ từ quân đến tướng đều không còn nhìn chung một hướng. Đội bóng hùng mạnh bắt đầu nhận những trận thua lãng xẹt như 0-1 trước Real Sociedad trong ngày đầu tiên thi đấu trở lại năm 2015. Trong khi các đối thủ như Real Madrid và Atletico đang băng băng hướng lên phía trước thì Barcelona giống như cỗ xe tứ mã đứng im nếu không nói là thụt lùi khi mỗi “chú ngựa” chạy về một hướng.

MỚI - NÓNG