Dani Alves nói gì khi chứng kiến Neymar khóc nghẹn

Alves tới an ủi Neymar.
Alves tới an ủi Neymar.
TPO - Neymar đã khóc, khóc thực sự khi Barcelona của anh không làm sao xuyên phá được hàng thủ chắc chắn của Juventus và đành dừng bước tại tứ kết Champions League. Chứng kiến những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đàn em ở ĐTQG Brazi, Dani Alves lập tức đến an ủi…

Bỏ lại màn trình diễn thất vọng ở lượt đi tứ kết Champions League với Juventus hồi tuần trước, trong cuộc tái đấu với đối thủ Italia tại sân nhà Nou Camp, các cầu thủ Barcelona đã chơi đầy nỗ lực, đặc biệt là Neymar. Theo thống kê, Neymar xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu rạng sáng nay. Anh tạo ra 4 cơ hội ăn bàn (cao nhất), chạm bóng 120 lần (cao nhất), thực hiện 13 lần rê bóng (cao nhất) và tung ra 3 cú dứt điểm.

Những bước chạy không biết mỏi mệt cho tới phút cuối cùng khiến tất cả CĐV đều cảm nhận rõ nỗ lực tột cùng của số 11. Nhưng “một cánh én chẳng thể làm nên mùa xuân”, đặc biệt trong bối cảnh hàng thủ Juventus chơi quá kín kẽ, còn thủ thành Gianluigi Buffon thì đặc biệt xuất sắc trong khung gỗ.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Barcelona đành chấp nhận tỷ số hòa 0-0, tức thua chung cuộc 0-3 sau 2 lượt trận và chính thức dừng bước. Neymar đã vô cùng thất vọng. Anh đã khóc, khóc thực sự như một đứa trẻ. Chứng kiến đàn em ở ĐTQG Brazil khóc nghẹn, Dani Alves của Juventus đã tiến đến an ủi.

“Tôi nói với Neymar rằng, bóng đá là vậy. Tôi nói với cậu ấy rằng trong sâu thẳm trái tim mình, chẳng đời nào tôi muốn Barcelona bị loại sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua cùng nhau. Nhưng ở tình cảnh này, bạn phải gạt cảm xúc sang một bên hết.

“Mọi người đều phải bảo vệ màu cờ sắc áo của mình, và em không cần buồn bã làm gì. Rồi đó đơn thuần cũng chỉ là một thất bại, quan trọng là em phải tiến lên phía trước”, Alves tiết lộ những gì mình đã nói với Neymar.

Mùa hè trước, Alves quyết định rời Barca để gia nhập Juventus theo một bản hợp đồng 3 năm với mức lương 4 triệu euro/mùa.

MỚI - NÓNG