Đêm siêu kinh điển

Đêm siêu kinh điển
TP - Đêm nay, sân cỏ châu Âu đêm nay lại rộn ràng với những trận derby nảy lửa Chelsea - Tottenham, Inter - Milan và những trận cầu giữa các đội bóng hàng đầu Bayern - Werder Bremen, Lyon – Marseille.

Tháng Ba đối với Chelsea còn 4 trận đấu nữa và thêm vào đó là 2 trận đấu của các đội tuyển quốc gia. Với tình hình lực lượng không sung túc, Mourinho đang cầu nguyện sao cho không có thêm chấn thương nào xảy đến với các cầu thủ nữa. Trong khi đó, họ vẫn phải cố gắng đi hết những con đường đang đi.

FA Cup là chiếc cúp Mourinho chưa có trong bộ sưu tập trong khi Abramovich cũng rất phấn khích với viễn cảnh có chiếc cúp lâu đời nhất thế giới trên SVĐ Wembley mới xây dựng lại.

Ba vòng trước, Chelsea không mất nhiều sức bởi họ toàn được thi đấu trên sân nhà trước các đối thủ yếu Macclesfield, Nottingham, Norwich. Vật cản lần này của Chelsea lớn hơn hẳn: Tottenham.

Đội bóng của Martin Jol đang có phong độ tốt gần đây với các chiến thắng liên tiếp trước Fulham, Everton, Bolton, West Ham, Braga. Trong 5 trận thắng đó, Tottenham có 17 bàn thắng và các bàn đến từ mọi tuyến. Cặp tiền đạo Berbatov-Keane đang ở đỉnh cao khi sở hữu 10 trong 17 bàn thắng đó.

Với phong độ này, Tottenham hy vọng lặp lại chiến tích hạ Chelsea, như hồi đầu mùa giải họ đã làm được ở sân nhà White Hart Lane. Trận đấu có tỷ số 2-1 đó là trận đấu đầy tranh cãi với việc Terry bị đuổi khỏi sân và một bàn thắng của Chelsea bị bỏ qua cùng rất nhiều lời nhiếc móc của Mourinho gửi đến trọng tài Graham Poll.

Trận thua đó làm lỡ nhịp của Chelsea tại giải Anh nhưng nó cũng cho Mourinho một bài học: Khả năng chống bóng bổng của họ có vấn đề. Bởi vậy, nếu bố trí Essien chơi trung vệ và để các cầu thủ Tottenham tự do tạt bóng, Chelsea sẽ thua.

Mourinho đang rút ngắn thời gian dưỡng thương của Terry lại, sau hai buổi tập suôn sẻ, trung vệ đội trưởng này đã sẵn sàng ra sân chống những đường bóng bổng của Tottenham.

Terry trở lại, tinh thần Chelsea lên cao. Phong độ Tottenham tốt nhưng đã 18 trận qua, họ chưa đánh bại được Chelsea ở sân Stamford Bridge. Trong 80 trận dưới triều đại Mourinho tại sân này, Chelsea mới thua duy nhất 1 trận (trước Barca), rất khó có cửa cho Tottenham ra về với chiến thắng.

Inter hàn gắn nỗi đau?

Ronaldo trở lại sân bóng cũ, nơi cách đây 7 năm anh đã từng lần đầu khoác áo Inter. Lần này, anh đối mặt với Inter trong màu áo đại kình địch Milan.

Ronaldo có ghi bàn làm bẽ mặt những người đã từng chiều chuộng anh hết mình ở Inter hay không, điều đó không quá quan trọng, vì Inter đang dẫn đầu bảng với 16 điểm cách biệt so với đội thứ hai Roma. Scudetto gần như đã nằm trong túi Inter.

Song không hẳn vì trận đấu này không có tính quyết định đến Scudetto mà tính hấp dẫn của nó giảm sút. Đây là trận “derby della Madonnina” mà Inter muốn hàn gắn vết thương bị loại khỏi Champions League còn Milan cần có 3 điểm để đuổi theo vị trí thứ 4 với suất dự đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới.

Trên lý thuyết, Inter hơn hẳn Milan trong mùa này. Trận lượt đi, Inter đã dẫn trước Milan đến 3-0 bằng lối chơi áp đảo hoàn toàn người anh em láng giềng. Nhưng sau đó, họ bị Milan đuổi gần kịp để trận đấu kết thúc với tỷ số 4-3 nghiêng về Inter.

Điều đó chứng tỏ Milan tuy suy yếu hơn nhiều so với đối thủ nhưng tinh thần chiến đấu của họ trong trận derby rất đáng nể còn Inter vẫn còn sự bất ổn tâm lý sau thời gian dài đứng dưới bóng Milan.

Trận lượt về này, kịch bản có thể diễn ra với chiều hướng khác. Inter không có Vieira, Cambiasso, Burdisso, Maicon rất dễ để tuyến giữa vào tay đối thủ kiểm soát. Milan không dễ để cho đối thủ hạ mình trong cả hai trận derby cùng một mùa giải. Cơ thắng nghiêng về Milan nhiều hơn.

MỚI - NÓNG