Đến lượt Bình Dương thay tướng

Trận thua CLB Hà Nội là giọt nước tràn ly khiến HLV Đặng Trần Chỉnh mất việc Ảnh: VSI
Trận thua CLB Hà Nội là giọt nước tràn ly khiến HLV Đặng Trần Chỉnh mất việc Ảnh: VSI
TP - Sau khi HLV Nguyễn Đình Hưng, Lư Đình Tuấn giã biệt Vicem Hải Phòng và Sài Gòn FC, đến lượt HLV Trần Công Minh về TĐCS Đồng Tháp, giờ đây Bình Dương thay HLV Đặng Trần Chỉnh bằng HLV người Hàn Quốc Cho Yoon Hwan.

> Trần Công Minh trở lại làm HLV Đồng Tháp

Ông Chỉnh thời còn thi đấu là một danh thủ rất nổi tiếng của lò đào tạo Cảng Sài Gòn. Sau khi nghỉ thi đấu ông chuyển sang nghiệp huấn luyện.

Đặng Trần Chỉnh có khoảng thời gian khá dài làm GĐKT cho Bình Dương và hiện giờ đang ngồi ghế HLV trưởng của B.Bình Dương.

Ông Chỉnh được biết đến với câu nói nổi tiếng thời còn dẫn dắt CLB TPHCM (tiền thân là CSG): “Ghế HLV bốn chân, thì cầu thủ giữ đến ba chân”!

Tháng 4-2010 ông Chỉnh được bổ nhiệm làm HLV đội Becamex Bình Dương sau khi sa thải ông Mai Đức Chung nhưng sau đó mất việc vào tháng 7.

Năm 2011 ông một lần nữa ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân Gò Đậu để thay thế Ricardo Formoshinho và giúp Becamex Bình Dương kết thúc V-League 2011 với vị trí thứ 6.

Đầu mùa 2012, ông Đặng Trần Chỉnh cũng đóng thế vai khi Bình Dương sa thải HLV Lê Thụy Hải, và giờ đây Bình Dương lại thay ông Chỉnh.

Cần nói thêm rằng, mới tháng trước đây thôi, với phong độ cực kỳ ấn tượng, CLB Becamex Bình Dương đã giành được cú đúp giải thưởng của V-League trong tháng Ba.

Với thành tích thắng ba trận và thua một trận, CLB Becamex Bình Dương đoạt CLB xuất sắc nhất tháng, còn giải HLV xuất sắc nhất tháng không ai khác ngoài HLV Đặng Trần Chỉnh.

Nhưng sau khi thua ba trận liên tiếp gần đây thì lãnh đạo đội Bình Dương không còn kiên nhẫn. Đó là các trận thua HAGL và K.Khánh Hòa trên sân nhà và thua CLB Hà Nội tại Hàng Đẫy.

Sự bất lực trong cabin ban huấn luyện và trên chính các khuôn mặt cầu thủ B.Bình Dương lên đến đỉnh điểm, ông Chỉnh đành ngậm đắng nuốt cay.

Hiện nay, BD đang tạm xếp hạng sáu với 20 điểm, thua đội đầu bảng Hà Nội T&T bảy điểm. Đội bóng của HLV Đặng Trần Chỉnh rõ ràng không có một tính cách mà một nhà vô địch V-League cần có.

Họ thắng nhiều (6 trận), nhưng cũng để thua quá nhiều, dù đối thủ chỉ là HAGL, K.Khánh Hòa, CLB Hà Nội. Thua toàn là những đối thủ làng nhàng.

Ông Chỉnh từng kỳ vọng vào kỳ chuyển nhượng giữa mùa để hy vọng tìm thêm được vài tinh binh. Nhưng vấn đề không phải là con người, bởi con người ở đất Thủ là xuất sắc rồi, mà là lối chơi, là khát vọng chiến thắng đã không bật lên được. Và người ta đang chờ đợi một cuộc chính biến tại Thủ Dầu Một.

Và thời điểm đó đã đến. Chiều qua (24-4), ban lãnh đạo CLB Becamex Bình Dương vừa quyết định thay HLV trưởng khi mời HLV người Hàn Quốc Cho Yoon Hwan thay HLV Đặng Trần Chỉnh.

HLV Cho Yoon Hwan từng thi đấu cho đội tuyển Hàn Quốc từ năm 1980 đến năm 1992. Sau khi giã từ sân cỏ, ông Cho Yoon Hwan làm HLV trưởng cho các CLB chuyên nghiệp của Hàn Quốc.

Đây là lần đầu tiên ông Cho Yoon Hwan nhận lời làm HLV trưởng một CLB nước ngoài và khó khăn ở VN cũng đang chờ ông.

Ngoài việc thay HLV trưởng, Bình Dương cũng tăng cường cầu thủ Phùng Công Minh (từ đội TDC Bình Dương) và bổ sung tiền đạo người Nigeria Samson Kpennoen.

Mới đây, HLV Đặng Trần Chỉnh cũng là một trong những người được bổ sung vào danh sách bảy ứng cử viên tranh cử ghế HLV trưởng ĐTVN, sau khi Hội đồng HLV QG và VFF quyết định tách bạch ghế HLV trưởng ĐTQG và U23.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG