Điểm sáng Tottenham, thất vọng Liverpool

Điểm sáng Tottenham, thất vọng Liverpool
TPO - Premier League trong hoàn cảnh nào vẫn luôn có tính hấp dẫn riêng của nó. Dù Chelsea hay MU độc tôn trong một thời gian dài, nhưng không vì thế mà những cái tên Tottenham hay Aston Villa rơi vào quên lãng.

Sự hấp dẫn của Premier League 2009 - 2010 được nâng lên khi tiểu bá Man City, với núi tiền của các tỉ phú dầu lửa, hy vọng chen chân vào top bốn, đã không ngừng tăng cường lực lượng. Thế nhưng, đâu mới là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau ba vòng đấu của Premier League?

Sau chiến thắng 2 - 1 trước West Ham United diễn ra đêm 23/4, HLV Harry Redknapp phải thốt lên rằng: “Tottenham đang lột xác”. Rõ ràng, đội chủ sân White Hart Lane đang có màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn.

Trước khi mùa giải khởi tranh, Redknapp lo ngại về lực lượng của Tottenham, bởi cả Woogate và Dawson chưa bình phục. Trên hàng công, sự trở về của Robbie Keane là điều đáng mừng, song anh không còn khả năng săn bàn sát thủ như những năm về trước. Ở tuyến tiền vệ, Modric vẫn chưa thể hiện được những điều người ta mong đợi.

Thế nhưng, trải qua ba vòng đấu, không phải Everton, Man City hay Aston Villa, mà chính Tottenham mới là cái tên đang thách thức các đại gia Premier League.

Tất nhiên, đây mới chỉ là những bước chạy đầu tiên của mùa giải. Phong độ nhất thời là thế, song Tottenham cũng có thể gục ngã nhanh chóng. Redknapp hiểu rõ điều đó hơn ai hết, vì với lực lượng hiện tại, duy trì được phong độ như những vòng đấu vừa qua là điều hoàn toàn không đơn giản.

Liverpool - thất vọng!

Điểm sáng Tottenham, thất vọng Liverpool ảnh 1

Liverpool cần phải lấp đầy khoảng trống mà Alonso (phải) để lại, nếu còn muốn nuôi mộng ngai vàng Premier League. Ảnh: Getty.

Cái tên gây ấn tượng nhất Premier League mùa giải vừa qua đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng không nhỏ. Trận thua Aston Villa trên nhà giữa tuần qua như một cái tát giáng mạnh vào tham vọng của The Kop mùa giải năm nay.

Khó cưỡng lại cái giá 30 triệu bảng mà Real Madrid đưa ra, Liverpool chấp nhận để Xabi Alonso ra đi. Đó có thể là sai lầm lớn, buộc Benitez phải trả giá. Có thể, HLV người Tây Ban Nha tin vào Lucas Leiva sẽ trám được vị trí mà Alonso để lại, tuy nhiên, trận thua 1 - 3 ngay trên sân nhà trước Aston Villa cho thấy, Leiva chưa đủ tầm để làm người ta có thể quên đi sự có mặt của Alonso.

Đương nhiên, Benitez không bào chữa cho thất bại và HLV người Tây Ban Nha đã chỉ trích các học trò sau trận đấu. “Quá muộn để sửa sai cho trận thua đó, Liverpool cần phải thay đổi trong thời gian tới” - Benitez phát biểu.

Có thể, chiến thắng của Villa có phần may mắn nhưng chính Benitez phải thừa nhận lối chơi của The Kop cần được cải thiện và Liverpool phải làm một điều gì đó trước Bolton vào cuối tuần này, nếu còn muốn nuôi mộng ngai vàng Premier League.

MỚI - NÓNG