Đồng đội của Van Persie bị ám sát?

Topal đã thoát chết nhờ xe có kính chống đạn.
Topal đã thoát chết nhờ xe có kính chống đạn.
TPO - Khi từ đại bản doanh của CLB Fenerbahce trở về nhà, cầu thủ Mehmet Topal đã bị một kẻ lạ mặt dùng súng tấn công. Rất may chiếc xe của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ này có kính chống đạn nên anh đã bảo toàn được tính mạng.

Tuần qua quả là những ngày rợn người với giới cầu thủ. Đầu tiên, chiếc xe bus chở đội Hertha Berlin tới Arminia Bielefeld dự trận đấu thuộc cúp QG Đức đã bị một kẻ lạ mặt đi trên mô tô dùng súng ngắn tấn công. Rất may, chiếc xe của đội bóng thủ đô nước Đức được gắn kính chịu lực nên những phát đạn của kẻ lạ mặt chỉ tạo ra vết nứt, chứ không xuyên vào trong xe.

Theo nguồn tin từ cảnh sát vùng Bielefeld và xác nhận từ lãnh đạo Hertha Berlin, không thành viên nào của CLB bị thương. Tuy vậy, họ đã được phen sợ hãi và thực tế là cho tới lúc này, mọi người vẫn không ngớt bàn tán về vụ việc. Cảnh sát cũng đã bắt tay điều tra, nhưng họ chưa thể bắt được hung thủ. 

Vụ xe bus của Hertha Berlin bị tấn công bằng súng ngắn chưa yên thì lại tới chuyện một cầu thủ Fenerbahce chịu cảnh tương tự. Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, trên đường từ đại bản doanh của CLB trở về nhà bằng xe cá nhân, Mehmet Topal bất ngờ bị một kẻ lạ mặt tấn công bằng súng ngắn. Rất may chiếc xe của tiền vệ 29 tuổi này có kính chống đạn nên anh bảo toàn được tính mạng. Sau khi bị bắn, Topal nhanh chóng táp xe vào lề đường và rùng mình khi nhìn thấy kính chắn gió phía trước chiếc xe của anh có nhiều vết đạn.

Cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường và truy tìm hung thủ. Trong khi đó, bản thân Topal đã phải yêu cầu cảnh sát có chế độ bảo vệ đặc biệt, đồng thời thuê thêm vệ sĩ. Topal năm nay 29 tuổi, thuộc biên chế của Fenerbahce, động bóng mà cách đây không lâu đã chiêu một thành công Robin van Persie và Nani của M.U. Anh cũng là thành viên của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2008 tới nay.

MỚI - NÓNG