Sau khi Jonas Hector thực hiện thành công cú đá luân lưu thứ 9 cho Đức, niềm vui vỡ òa với thầy trò Joachim Loew. Họ đã đánh bại cường địch Italia với tỷ số 6-5 ở loạt sút luân lưu nghẹt thở.
Trước loạt sút luân lưu, hai đội hòa 1-1 sau 120 phút kịch chiến.
Các cầu thủ Đức chia sẻ niềm vui chiến thắng với các CĐV.
Người Đức đã thắng trong một trận khổ chiến cả về thể lực lẫn tâm lý để lấy vé vào bán kết.
Nỗi buồn Thiên thanh
Thủ môn Buffon cố ngăn dòng lệ đắng sau trận thua tức tưởi.
Matteo Darmian đã có một trận đấu đáng quên khi đá hỏng cú luân lưu thứ 9.
Bên kia chiến tuyến, thủ môn Manuel Neuer trở thành người hùng khi cản phá thành công 2 pha sút luân lưu của người Italia.
Ở trận tứ kết sáng nay, công bằng mà nói, người Đức đã chơi tốt hơn.
Tuy nhiên, họ cũng phải đợi tới phút thứ 65 mới có được bàn mở tỷ số nhờ công của Ozil.
Hector (3-Đức) căng ngang bóng cho Ozil (8) sút cận thành, hạ thủ môn Italia
Ozil ăn mừng bàn mở tỷ số.
Nhưng chỉ 12 phút sau đó, trọng tải cho Italia hưởng penalty sau tình huống bóng chạm tay Boateng (17-Đức) trong vòng cấm.
Trên chấm 11, Leonardo Bonucci (19-Italia) đánh bại thủ môn Neuer để cân bằng tỷ số.
Tỷ số 1-1 được giữ nguyên sau 90 phút thi đấu chính thức và cả hai hiệp phụ.
Bất phân thắng bại sau 120 phút, hai đội bước vào loạt sút luân lưu.
Sau 9 loạt sút, người Đức bướt lên tột đỉnh niềm vui.
Còn Italia trôi về tận cùng nỗi sầu.