EURO 2012: Dịch vụ sex trên khán đài VIP

EURO 2012: Dịch vụ sex trên khán đài VIP
"Có tiền mua tiên cũng được" nữa là mua những người đẹp... không phải là tiên. Thế nên, những "thượng đế" lắm tiền nhiều bạc còn có thể vừa xem đội tuyển thi đấu tại VCK EURO 2012 vừa... mua dâm ngay trên các khán đài với "dịch vụ trọn gói" độc đáo chưa từng thấy mang tên "Sex and Soccer" (Tình dục và bóng đá) tại Ukraine.

EURO 2012: Dịch vụ sex trên khán đài VIP

> Những bóng hồng kiều diễm tại Euro 2012

"Có tiền mua tiên cũng được" nữa là mua những người đẹp... không phải là tiên. Thế nên, những "thượng đế" lắm tiền nhiều bạc còn có thể vừa xem đội tuyển thi đấu tại VCK EURO 2012 vừa... mua dâm ngay trên các khán đài với "dịch vụ trọn gói" độc đáo chưa từng thấy mang tên "Sex and Soccer" (Tình dục và bóng đá) tại Ukraine.

Một khoang VIP ở Donbass Arena
Một khoang VIP ở Donbass Arena.

Không hổ danh là "Thánh địa tình dục của châu Âu", các dịch vụ bán dâm phục vụ cho VCK EURO 2012 ở Ukraine phát triển với quy mô rộng lớn và đa dạng chưa từng thấy. Tuyệt chiêu này chắc hẳn sẽ khiến Thái Lan, quốc gia vốn coi du lịch tình dục là mũi nhọn phát triển, cũng phải phục lăn và sang học hỏi thêm những độc chiêu hút khách cho những tour du lịch tình dục.

Bởi ngoài những "dịch vụ thông thường" như tất cả các nhà thổ khác trên thế giới, các "thượng đế hiếu dâm" ở Ukraine có thể... truy hoan ngay tại khán đài, trong khi các trận đấu hấp dẫn đang diễn ra.

"Mẹ đẻ" của ý tưởng này là một gái bán dâm chuyên nghiệp đã giải nghệ nay làm "tú bà" ở thành phố Donetsk, có nghệ danh là Rose. Mụ tú bà 44 tuổi này đã không giấu giếm mà quảng cáo thẳng với CĐV Anh khi trả lời phỏng vấn trên tờ The Sun về dịch vụ trọn gói đặc biệt gọi là "Tình dục và bóng đá".

EURO 2012: Dịch vụ sex trên khán đài VIP ảnh 2

Rose khẳng định rằng, ở tất cả các sân bóng tổ chức các trận đấu tại EURO 2012 ở Ukraine là Donbass Arena (Donetsk), Olympic (Kiev), Metalist (Kharkiv) và Arena Lviv (Lviv), đều đã được bà ta và "nghiệp đoàn" đã bỏ tiền ra thuê đứt các khoang hạng sang riêng biệt. Khoang này được gọi là “executive box”, chuyên dành cho các VIP, có sức chứa từ 8 đến 10 người. Khi các VIP sử dụng dịch vụ này, họ không cần phải mua vé mà vẫn đường hoàng ngồi vào "executive box" uống rượu champagne kèm đồ ăn thượng hạng, thưởng thức trận đấu và... giao hoan với các cô đào "hàng tuyển" ngay tại chỗ.

Dĩ nhiên, dịch vụ trên chỉ có các đại gia "ho ra bạc, khạc ra tiền" mới dùng nổi. Vì hãy thử làm một phép tính thế này: giá vé chính thức (không phải chợ đen) cho mỗi trận đấu ở vòng bảng tại khán đài bình dân là 100 euro, giá của "gái bán hoa bình dân" là 100 euro, giá khách sạn hạng xoàng nhưng bị "chém" cũng khoảng 100 euro. Vậy là vị chi khoảng 300 euro.

Nhưng vé ở "executive box" đắt hơn gấp 3 lần so với các khán đài thông thường (khoảng 300 euro/trận trước EURO 2012). Vậy các "thượng đế" uống rượu, xem bóng đá và giao hoan ngay tại khoang VIP phải chi ra bao nhiêu? Rose cười bảo: "Cũng rẻ thôi, 4 hoặc 5 con số tùy theo từng trận".

"Ukraine không phải nhà thổ" như lời khẳng định của tổ chức phụ nữ FEMEN. Nhưng e rằng, chính các sân bóng của Ukraine vào tháng 6 tới sẽ bị những ả như Rose biến thành... nhà thổ mà thôi.

Theo Hải Đăng
Bóng đá+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG