Ferguson chê trọng tài

Ferguson chê trọng tài
TPO - Sau trận hòa 2-2 với Sunderland đêm qua, HLV Man United ngài Alex Ferguson đã phản ứng trọng tài Alan Wiley, cho rằng ông này không đủ thể lực để hoàn thành nhiệm vụ lại còn tính thiếu thời gian bù giờ cho đội chủ sân Old Trafford.
Ferguson chê trọng tài ảnh 1
Alex Ferguson không hài lòng với trọng tài chính trong trận Man United - Sunderland. Ảnh AP

Alan Wiley chính là vị trọng tài bàn trong trận derby thành Manchester tháng trước gây tranh cãi vì thời gian bù giờ quá dài, lên tới gần bảy phút, lại được bắt chính trong trận đấu mà bàn phản lưới của Anton Ferdinand giúp MU có trận hòa 2-2 trước đội khách Sunderland đêm qua.

Lần này Ferguson trách móc Alan Wiley đã không tính đủ thời gian bù giờ cho Man United khi có tình huống ghi bàn. Ông nói:

"Tôi thất vọng với ông trọng tài đó. Ông ta không tính thêm thời gian cho những tình huống ăn mừng sau bàn thắng. Ông ta chỉ cho bù giờ đúng 4 phút 2 giây".

"Ngoài ra, tình trạng thể lực của Wiley cũng không đảm bảo trong trận đấu này, ông ta toàn đi bộ trên sân. Nhịp độ của trận đấu nhanh hay chậm là phụ thuộc ở trọng tài, chúng tôi đã phải chịu thiệt vì thể lực kém của ông ta", Ferguson nói thêm.

"Bạn có thể thấy các trọng tài biên có thể lực tốt nên họ đã di chuyển liên tục, đằng này ngay cả khi thổi phạt một cầu thủ ông ta cũng tìm cách kéo dài thời gian để nghỉ ngơi. Điều đó thật buồn cười".

Ferguson cũng thừa nhận các học trò của ông chơi không tốt trong trận này, và không hài lòng với bàn thua thứ hai khi Ben Foster để thua Kenwyne Jones trong pha không chiến dù thủ thành này có lợi thế dùng cả tay.

"Đó là bàn thua không đáng có, nhưng đó không phải nguyên nhân chính dẫn tới một kết quả gây thất vọng. Thực sự MU thi đấu nhạt nhòa trong hiệp đầu với nhiều đường chuyền hỏng, ít ra các cầu thủ đã có nỗ lực trong những phút cuối trận để vãn hồi lại chút ít trong một trận đấu thực sự tệ hại của chúng tôi", Ferguson nói thêm.

Thành Hưng
Theo Skysports 

MỚI - NÓNG