Futsal Việt Nam quyết đổi màu huy chương

Tuyển futsal nam Việt Nam (áo đỏ) và tuyển futsal nữ đều chạm trán Thái Lan ở lượt trận đầu tiên, hai trận đấu được coi là chung kết sớm tại SEA Games 29. Ảnh: Thể thao Văn hóa.
Tuyển futsal nam Việt Nam (áo đỏ) và tuyển futsal nữ đều chạm trán Thái Lan ở lượt trận đầu tiên, hai trận đấu được coi là chung kết sớm tại SEA Games 29. Ảnh: Thể thao Văn hóa.
TPO - Hôm nay (18/8), hai đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ ra quân tại SEA Games 29 và đối thủ đều là các cầu thủ Thái Lan.

Trên SVĐ Shah Alam hôm nay, đội tuyển nữ sẽ  "mở hàng" cho Futsal Việt Nam khi đọ sức với tuyển nữ Futsal Thái Lan vào 11h hôm nay (giờ Việt Nam). Ba tiếng sau đó, cũng tại sân đấu này, tuyển Futsal nam sẽ ra quân gặp đội bóng xứ chùa Vàng.

Chỉ cần vượt qua Thái Lan, khả năng viết nên lịch sử của Futsal nữ Việt Nam rất cao bởi các cuộc so tài còn lại với Myanmar, Malaysia, Indonesia được dự báo đều không mấy khó khăn với Việt Nam.

Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã 3 lần tham dự SEA Games (năm 2007, 2009 và 2013) và cả 3 lần đều thất bại trước Thái Lan trong trận chung kết. Trong khi đó, các cầu thủ Futsal nam Việt Nam cũng đã 2 lần nếm trái đắng trước người Thái (2009 và 2013). Vì thế tại kỳ đại hội lần này trên đất Malaysia, hai đội tuyển Futsal Việt Nam đều quyết tâm hóa giải "lời nguyền" người Thái.

Cơ hội cho đội tuyển Futsal nữ Việt Nam sáng rõ hơn, do trình độ giữa Futsal nữ Việt Nam với Thái Lan không chênh lệch quá nhiều như ở nam. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Miguel Rodrigo, người được mệnh danh là “phù thủy” bậc thầy trong làng Futsal thế giới tại kỳ Đại hội này, tuyển nam Futsal Việt Nam cũng đầy hy vọng đổi màu huy chương. 

Nhận định trước trận đấu này, HLV trưởng đội tuyển Futsal nữ Việt Nam Trương Quốc Tuấn đánh giá: “Thái lan là đội bóng mạnh nhất khu vực nên họ là ứng cử viên cho chiếc HCV.  Sẽ là một trận đấu khó khăn cho đội tuyển Futsal nữ Việt Nam, nhưng BHL của đội cũng đã lên kế hoạch chiến thuật rất kỹ cho trận đấu này với những phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đội Thái cho các cầu thủ; hy vọng chúng tôi sẽ gây bất ngờ cho người Thái”.

Trong khi đó,  HLV trưởng đội tuyển Futsal nam Việt Nam, Miguel Rodrigo nhấn mạnh Thái Lan là ứng viên số 1 cho chức vô địch, nhưng Futsal Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy tự tin bước vào giải đấu này.

Cũng trong hôm nay, độ tuyển bắn cung Việt Nam sẽ thi đấu nội dung cuối cùng, cung ba dây đồng đội nam nữ. Với hai tấm HCB ở 2 ngày thi đấu đầu tiên, khát khao đoạt vàng của các cung thủ đang dâng cao hơn bao giờ hết.

Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 18/8:

8h30: Đồng đội nam - nữ bắn cung - Nguyễn Tiến Cương, Châu Kiều Oanh (Khu liên hợp thể thao quốc gia Malaysia)

12h30: Bơi nghệ thuật - Phan Mãnh Nhi, Phan Tăng Bảo Trân (National Aquatic Centre)

10h: Tuyển futsal nữ Việt Nam– Thái Lan (Panasonic Stadium, Shah Alam)

14h: Tuyển futsal nam Việt Nam – Thái Lan (Panasonic Stadium, Shah Alam).

 
Futsal Việt Nam quyết đổi màu huy chương ảnh 1
MỚI - NÓNG