Golf thủ Australia bị bắt cóc, đánh đập và quẳng vào công viên

Allenby. Ảnh: Reuters.
Allenby. Ảnh: Reuters.
Golf thủ 43 tuổi Robert Allenby may mắn thoát chết, sau khi bị cướp và gặp nạn ở thành phố Honolulu (đảo Hawaii, Mỹ) cuối tuần qua.

Robert Allenby có mặt tại Hawaii để tham gia giải Sony Open tại Waialae Country Club. 

Đêm thứ sáu vừa qua, Allenby ngồi cùng một người bạn và caddie riêng ông tại quán bar nổi tiếng Amuse Wine ở Waikiki, thuộc khu du lịch nghỉ dưỡng của Hawaii. Ông tới đây để quên đi nỗi buồn không vượt qua được nhát cắt tham gia ngày thi đấu cuối cùng của giải Sony Open.

Lúc chuẩn bị rời bar, Allenby đã gọi điện thoại cho người bạn, nhưng sự việc tiếp theo ông nhớ được là cảnh ông bị quăng vào một công viên cách đó vài cây số. Allenby tin rằng ông bị đánh thuốc mê trước khi được đưa đến một bãi đậu xe ngầm, nơi ông bị đánh bầm tím người và ném vào cốp xe hơi trước khi được chở đi.

Golf thủ từng bốn lần đoạt danh hiệu PGA Tour này đã cảm thấy nhẹ nhõm khi được rời khỏi bệnh viên địa phương, nhưng mặt ông hiện giờ vẫn hằn rõ những vết bầm tím và vết xước. Ông đã bị cướp mất ví, điện thoại, tiền mặt và thẻ tín dụng trên người trước khi tỉnh dậy trong công viên.

"Tôi đã sốc nhưng giờ thì rất vui, vì không nghĩ mình còn sống sót sau vụ này. Tôi đã bị tách khỏi bạn mình sau khi chúng tôi trả tiền ở quán bar, và rồi tỉnh lại ở một công viên cách đó sáu dặm", Allenby trao đổi với báo chí.

Ông kể tiếp: “Tôi chỉ biết được một chút về diễn biến vụ việc này nhờ một người phụ nữ vô gia cư. Bà ấy đã tìm thấy tôi, và kể lại rằng bà đã nhìn thấy một vài kẻ đã kéo tôi và ném tôi ra khỏi một chiếc xe hơi. Đó có lẽ là nguyên nhân khiến tôi phải chịu các vết xước phía trên mắt”.

Ông còn bị quấy rối bởi những người vô gia cư ngủ vạ vật trong công viên. Một quân nhân về hưu đi ngang qua công viên đã giúp ông tiền để đi taxi trở về khách sạn. “Người đó đã giúp tôi gọi một chiếc taxi và thanh toán tiền cho tôi từ công viên về khách sạn của mình. Ngay khi về tới khách sạn, tôi đã gọi điện thoại để báo cảnh sát”.

Cảnh sát đang tiến hành xem xét quán bar để cố gắng xác định nghi phạm.

Robert Allenby hy vọng sẽ hoàn toàn khỏe mạnh để có thể đi máy bay trở lại nhà riêng ở Orlando, Florida (Mỹ), trong ít ngày tới.

Mick Middlemo, nhân viên phục vụ golf riêng của Allenby, cho biết: "Tôi nghi ngờ rằng họ đã bỏ thứ gì đó vào trong đồ uống của anh ấy tại quán bar. Bởi vì không ai trong chúng tôi cảm thấy say rượu hôm đó cả".

Theo Nguyễn Phát

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...