Hà Nội T&T củng cố ngôi đầu

Một pha bóng trong trận Sài Gòn FC hòa SLNA 2-2 Ảnh: Tường Vũ
Một pha bóng trong trận Sài Gòn FC hòa SLNA 2-2 Ảnh: Tường Vũ
TP - Chiều qua (19-4), Hà Nội T&T đã củng cố vị trí số 1 trên bảng xếp hạng khi thắng Navibank SG trên sân Hàng Đẫy. Trong khi đó, tại cặp đấu rất đáng chú ý diễn ra trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC đã chịu chia điểm với SLNA, đội bất bại từ đầu mùa.

> Hà Nội T&T tạm chiếm ngôi đầu V-league

Trên sân Hàng Đẫy, chuỗi trận bất bại của Hà Nội T&T ở V-League 2012 đã kéo dài lên con số 8 sau khi đội bóng của bầu Hiển giành chiến thắng 3-1 trước Navibank SG trong trận đá bù của vòng 13.

Ấn tượng hơn, Hà Nội T&T đã ghi một mạch ba bàn trong hiệp hai để thắng ngược với tỷ số 3-1 sau khi bị dẫn trước trong hiệp một. Với chiến thắng này, Hà Nội T&T tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng với 27 điểm sau 14 trận.

Phút thứ 30, sau vài pha dứt điểm không thành, tiền đạo Fonseca ghi bàn mở tỷ số cho Navibank SG bằng một cú sút căng trong vòng cấm. Phút thứ 37, bóng đã dội xà ngang khung thành Santos (N.SG) sau cú sút phạt của Gonzalo.

Phút thứ 55, Samson của Hà Nội T&T có pha đệm bóng cận thành tung lưới Santos, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Trước đó, Gonzalo và Samson đã có pha phối hợp ăn ý, kết thúc bằng cú dứt điểm bị Santos đẩy ra của tiền đạo người Argentina.

Phút thứ 73, Hà Nội T&T đã lội ngược dòng sau khi Gonzalo ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Phút thứ 78, tiền đạo người Nigeria Samson đã hoàn tất cú đúp trong trận đấu này để đưa Hà Nội T&T vươn lên dẫn trước 3-1. Thắng trận, Hà Nội T&T tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng.

Trong lúc đó, trên sân Thống Nhất cũng có bốn bàn thắng nhưng chia đều cho 2 phía. SLNA đến phút bù giờ mới có thể gỡ hòa.

Sài Gòn FC bước vào trận đấu này với tổn thất đáng chú ý ở hàng phòng ngự là sự vắng mặt của trung vệ Phước Tứ do chấn thương, nhưng trên hàng công họ vẫn đầy đủ hảo thủ để lấy công bù thủ.

Phút thứ 12, từ đường chuyền của đồng đội bên cánh trái, Bebbe bật cao làm tường đưa bóng cho Quanh Tình dứt điểm cận thành.

Tấn Trường đã cản phá thành công nhưng anh không thể làm gì được khi bóng nảy ra đến vị trí của Bebbe để tiền đạo SLNA đưa bóng vào lưới trống.

Chủ nhà gia tăng sức tấn công và họ không phải đợi lâu. Phút thứ 30, từ pha đưa bóng vào của cầu thủ Sài Gòn FC bên cánh trái, Huy Hoàng phá bóng quá nhẹ đến đúng vị trí của Trọng Phú và anh dễ dàng đánh đầu vào lưới đội khách trong tư thế không bị kèm.

Phút thứ 35, Kizito lấy bóng của Hector rồi dẫn bóng đầy nỗ lực từ sân nhà lên trước khi chuyền cho Antonio Carlos để cầu thủ này treo bóng điểm rơi chính xác cho Đặng Văn Robert đánh đầu tuyệt đẹp vào góc cao khiến thủ thành Viết Nam bất lực.

Phút thứ 57, Đặng Văn Robert của Sài Gòn FC đã để bóng chạm tay trong vòng cấm sau pha phá bóng của đồng đội nhưng trọng tài Phùng Đình Dũng không thổi penalty cho SLNA.

Ở những giây phút cuối cùng của trận đấu, phút 90+3, từ quả đá phạt góc, bóng đước đánh đầu nối vào khung thành, Dickson đã tung người vô lê cận thành gỡ hòa 2-2 cho đội khách SLNA.

Trận hòa quý giá 2-2 đã giữ lại cho SLNA một điểm và danh hiệu bất bại từ đầu mùa giải đến giờ, trong khi Sài Gòn FC cũng leo lên được một bậc, đứng vị trí thứ ba với 23 điểm như HAGL nhưng hơn về hiệu số bàn thắng.

VFF không chấp nhận cho Sài Gòn FC đổi tên

Chiều qua, VFF đã có công văn không chấp nhận đề nghị xin đổi tên đội bóng của CTCP Sài Gòn Xuân Thành cho đội bóng Sài Gòn FC thành CLB Sài Gòn Xuân Thành và yêu cầu đội bóng này tiếp tục sử dụng tên gọi hiện nay cho đến hết mùa giải.

Lý do là đề nghị đổi tên đội bóng của CTCP Sài Gòn Xuân Thành đã vi phạm khoản 1 điều 7 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2011: Tên câu lạc bộ phải được giữ lâu dài không thay đổi trong nhiều năm; tên nhà tài trợ chỉ được gắn với tên đội bóng khi tham dự giải.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG