HAGL đổi khách sạn, SHB Đà Nẵng bị ngộ độc

HAGL đổi khách sạn, SHB Đà Nẵng bị ngộ độc
TP - Trong lúc HAGL đổi căn cứ ở TPHCM từ khách sạn Kỳ Hòa sang Victory với hy vọng đổi vận thì SHB Đà Nẵng gặp hạn lớn ngay trước loạt trận đầu tiên lượt về khi có tới nửa quân số bị ngộ độc thức ăn.

Trước vòng 14 giải VĐQG Eximbank 2012:

HAGL đổi khách sạn, SHB Đà Nẵng bị ngộ độc

>SHB Đà Nẵng tạm vươn lên
>Pleiku mở hội, Cao Lãnh ngậm ngùi

Kết thúc lượt đi, một trong những đội bóng gây bất ngờ nhất là HAGL của bầu Đức. Bước vào đầu mùa giải, HAGL chơi không mấy ấn tượng với phong độ phập phù, thậm chí có những lúc tưởng chừng khủng hoảng với trận thua muối mặt trước Navibank Sài Gòn (0-2) trên sân nhà Pleiku.

Trận lượt đi này, HAGL đã đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu trong lúc ở phần sân bên kia, Navibank Sài Gòn chấp nhận chơi phòng thủ số đông và nhường hoàn toàn thế trận cho đội chủ nhà. Chơi lấn lướt, nhưng những nỗ lực của đội chủ nhà đều trở nên vô nghĩa trước hàng phòng ngự vững chãi của đội khách. Áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng những sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến HAGL thua trắng 0-2 trước Navibank Sài Gòn ngay tại sân Pleiku.

Tuy nhiên, dưới bàn tay của HLV Choi Yoon-Gyum, HAGL đã từng bước vượt qua khó khăn dựa trên chiến lược thi đấu phù hợp với lực lượng có trong tay. Đặc biệt, chuỗi trận bất bại vừa qua có công lớn của thủ thành người Nigeria Bassey, khi anh tạo thành lá chắn thép nơi khung thành làm yên tâm cầu thủ tuyến trên.

Evaldo chấn thương nặng nhưng đã có ngay Olushola. Olushola đã ghi một bàn trong trận thắng Bình Dương, chơi tốt trong trận thắng Thanh Hóa và đang cùng Paolo là niềm hy vọng lớn nhất của HAGL trong chuyến làm khách tại Thống Nhất của Navibank SG. Hưng phấn với thành tích thắng 4, hòa 3 trong 7 trận gần nhất, HAGL đang sẵn sàng thách thức Navibank SG.

Chiều nay, HAGL trở lại sân Thống Nhất để gặp Navibank SG. Mùa này, trận đầu tiên HAGL gặp Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất họ hòa 1-1. Từ trước đến nay, HAGL luôn đóng quân ở khách sạn Kỳ Hòa (TPHCM). Chưa biết thắng thua thế nào, nhưng việc đầu tiên là HAGL đổi khách sạn từ Kỳ Hòa (hòa) sang Victory (chiến thắng) để cầu mong từ hòa sang thắng lợi.

Navibank SG sau những thăng hoa tại AFC bất ngờ để thua 0-2 trong chuyến làm khách trên sân Malaysia. Sự quá tải đã và đang dần xuất hiện với Navibank SG với mật độ 3-4 ngày/trận. Tuy nhiên, theo như giải thích của HLV Phạm Công Lộc, thất bại của Navibank SG là do cầu thủ không quen thi đấu với thời tiết nóng gay gắt lúc 15h30, vậy liệu trận đấu 17h tuần này có mang lại cho Navibank SG lợi thế?

Trận đấu được mong chờ nhất loạt trận đầu lượt về đã có diễn biến rất bất ngờ trước ngày bóng lăn với việc có tới nửa quân số SHB Đà Nẵng bị ngộ độc thực phẩm trên đường hành quân ra Vinh gặp nhà ĐKVĐ SLNA. Theo báo cáo từ CLB SHB Đà Nẵng, trên đường từ Đà Nẵng ra Vinh ngày 11-4, toàn đội nghỉ ăn cơm ở một quán ăn tại ở Lệ Thủy, Quảng Bình với thực đơn có món thịt lợn mắm tôm và rau sống.

Hệ quả, trong khi các ngoại binh vẫn đảm bảo sức khỏe do không ăn món này thì 11 nội binh gồm Nguyễn Minh Phương, Trần Minh Phương, Thế Sang, Văn Hưng, Ngọc Linh, Cảnh Lâm, Ngọc Thanh, Quốc Lộc, Văn Thạnh, Nguyên Ngọc và Đoàn Hoàng Sơn đã phải nhập viện đa khoa Cửa Đông, Vinh trong tình trạng mất nước, suy giảm sức khỏe nghiêm trọng.

Trước tình trạng sức khỏe của các học trò, HLV Lê Huỳnh Đức rất lo lắng cho trận đấu theo lịch sẽ ra trong chiều này. SHB Đà Nẵng quyết định gửi công văn tới BTC giải đề nghị cho hoãn trận đấu, tổ chức vào dịp khác do 11 cầu thủ bị ngộ độc thực phẩm rất khó bình phục kịp thời cũng như đảm bảo sức khỏe ra sân thi đấu với cường độ cao.

Theo Trưởng BTC V-League Trần Duy Ly, trong cuộc họp kỹ thuật diễn ra 9h sáng nay tại Vinh, đại diện các đội cùng lãnh đạo BTC giải, công ty VPF sẽ xem xét tình hình thực tế trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG