HA.GL sa lầy ở Lạch Tray

Các cầu thủ HAGL buồn bã sau trận thua thứ ba liên tiếp. Ảnh: VSI
Các cầu thủ HAGL buồn bã sau trận thua thứ ba liên tiếp. Ảnh: VSI
TP - Đội bóng của “bầu” Đức chịu thất bại thứ 3 liên tiếp tại V.League, khi để thua 0-1 trước Hải Phòng trong chuyến làm khách tại sân Lạch Tray chiều 21/1.

Sức hút của HA.GL vẫn rất lớn bất chấp 2 trận thua Đồng Tâm Long An và Thanh Hóa trước đó. Hai tiếng trước giờ bóng lăn vào chiều qua, các CĐV Hải Phòng đã kéo đến sân Lạch Tray. Phía ngoài cổng chính sân vận động, các điểm trông xe máy chật kín. Công an TP Hải Phòng phải bố trí lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ giải tỏa.


Khoảng 15 phút trước giờ bóng lăn, cả 4 khán đài sân Lạch Tray đã chật khán giả. Các CĐV Hải Phòng liên tục cổ vũ rất nhiệt tình cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng. 

Ông Bùi Văn Cơ, thành viên BTC sân Lạch Tray cho biết số nhân viên an ninh đã được tăng lên nhiều lần để đảm bảo an toàn cho trận đấu. Lực lượng an ninh được bố trí xen kẽ với các CĐV ở những điểm “nóng” trên cả 4 khán đài. Mọi biến động của các CĐV đều được giám sát chặt chẽ. 

Trở lại với diễn biến trận đấu, HA.GL đã gây bất ngờ khi cất tiền đạo chủ lực Công Phượng trên ghế dự bị. Thay vào đấy, các vị trí thường xuyên dâng cao nhất trong đội hình HA.GL là Minh Vương, Hoàng Thiên, Văn Toàn và ngoại binh Zdravko. Giống như 3 trận đầu tiên, HA.GL nhập cuộc khá tốt, kiểm soát bóng trội hơn so với chủ nhà Hải Phòng. Tuy nhiên, bóng chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân. Đội khách gần như không thể tiếp cận được khung thành thủ môn Đinh Xuân Việt. 

Dù cầm ít bóng, nhưng Hải Phòng tỏ ra hiệu quả hơn ở các tình huống tấn công. Trong hiệp 1, đội chủ nhà đã có ít nhất 3 cơ hội nguy hiểm từ các tình huống kết thúc của Stevens, Fagan và Đức Dương. Hai đội bất phân thắng bại trong hiệp 1.

Bước qua hiệp 2, Hải Phòng bất ngờ đẩy cao nhịp độ thi đấu. Khi HLV Guillaume Graechen chuẩn bị tung Công Phượng vào sân thì HA.GL bị thủng lưới bàn đầu tiên. Trong một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, các hậu vệ HA.GL đã không truy cản được Stevens, để chân sút này đánh đầu cận thành, hạ thủ môn Minh Nhựt. Các khán đài sân Lạch Tray dậy vang tiếng reo hò. 

Một loạt điều chỉnh về nhân sự sau đấy của ông Guillaume Graechen đều không giúp HA.GL cải thiện được thế trận. Tiền đạo Công Phượng sau khi vào sân đã được bố trí chơi ở vị trí khá thấp. Tuy nhiên, anh liên tục mất bóng và không tạo được tình huống nào đáng chú ý. Hải Phòng trong khi đó tỏ ra đặc biệt nguy hiểm với các pha phản công dựa vào thể lực, sức tì đè của Stevens cùng Fagan.

Nếu dứt điểm tốt hơn, cả 2 tiền đạo này đều đã có thể ghi thêm bàn thắng cho Hải Phòng. HA.GL trong khi đó tiếp tục lối chơi bế tắc. Ngay cả khi Văn Nam của Hải Phòng nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, đội khách cũng không thể tận dụng được lợi thế hơn người để tạo đột biến.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Hoàng Anh Tuấn vang lên, HLV Guillaume Graechen và các thành viên BHL HA.GL đã nán lại khá lâu ở khu vực kỹ thuật với các cầu thủ. Ông Guillaume Graechen lộ rõ sự không hài lòng trước việc giới truyền thông bám sát đội khách khi “mời” các phóng viên chuyển sang khu vực của chủ nhà Hải Phòng.
“Tôi nghĩ rằng, không nên ghi hình các cầu thủ trẻ khi thua trận, tốt hơn là nên ghi hình các cầu thủ thắng trận ở phía bên kia”-ông Guillaume cho biết.

HLV Guillaume Graechen giải thích, đã để Công Phượng dự bị vì anh thi đấu không tốt 2 trận trước đó. “Công Phượng cũng là cầu thủ bình thường như bao cầu thủ khác, không phải là siêu sao. Mọi người đã kỳ vọng quá nhiều vào cậu ấy và vô tình gây áp lực”-ông Guillaume Graechen cho biết.

Theo ông Guillaume Graechen, các thất bại của HA.GL xuất phát từ việc hàng tấn công hoạt động chưa hiệu quả, mà trận đấu với Hải Phòng là một ví dụ. Hôm qua, HLV Guillaume Graechen thừa nhận, HA.GL đang rất cần 1 trận thắng để vực dậy tinh thần toàn đội.

MỚI - NÓNG