HLV Conte nói gì khi thua trận đầu tiên tại Anh?

HLV Conte thất vọng khi Chelsea để thua Liverpool 1-2.
HLV Conte thất vọng khi Chelsea để thua Liverpool 1-2.
TPO - Có lợi thế sân nhà Stamford Bridge khi tiếp đón Liverpool ở trận đấu sớm thuộc vòng 5 Premier League, thế nhưng Chelsea lại bất ngờ để thua với tỷ số 1-2. Sau trận đấu, HLV Antonio Conte không trách cứ ai cả, mà chỉ nói rằng, cả đội cần phải cải thiện nhiều hơn nữa.
3 trận đầu tiên tại Premier League cùng Chelsea, HLV Antonio Conte có khởi đầu quá thuận lợi khi toàn thắng, giành trọn vẹn 9 điểm. Thế nhưng ở vòng 4 và vòng 5, mọi thứ đã không còn diễn ra suôn sẻ. Vòng 4 Chelsea bị Swansea City cầm hòa 2-2, còn ở trận đấu sớm thuộc vòng 5 vừa kết thúc rạng sáng nay, họ đã nhận quả đắng với kết quả thua 1-2.
Cuộc thư hùng tại sân Stamford Bridge đã diễn ra khá hấp dẫn, đặt biệt là khi Liverpool chủ động chơi nhanh ngay từ đầu và tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 17, Dejan Lovren có pha đệm bóng cận thành, mở tỷ số trận đấu. Tới phút 34, Jordan Henderson có pha dứt điểm ngoài vòng cấm đẹp mắt để nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool.
Nhận 2 bàn thua, Chelsea như bừng tỉnh và bắt đầu dồn ép đối phương để tìm bàn gỡ. Thế nhưng, tất cả những nỗ lực của họ chỉ có thể mang tới bàn gỡ ở phút 62 của Diego Costa. Thua chung cuộc 1-2, Chelsea phải nhận thất bại đầu tiên ở Premier League mùa này, đồng thời sẽ khó có thể giữ được vị trí thứ 3 trên BXH khi vòng đấu thứ 5 kết thúc.
Nói về trận thua đầu tiên của mình cùng Chelsea, HLV Conte buồn bã chia sẻ: "Ngay hiệp 1 chúng tôi đã để thua 2 bàn. Khi bị dẫn trước 2 bàn, mọi thứ thật khó khăn. Chúng tôi đã ghi bàn trong hiệp 2 nhưng mọi thứ đã trở nên quá muộn. Thất bại đầu tiên của tôi không quan trọng bằng thất bại đầu tiên của Chelsea. Mỗi trận đấu đều vô cùng khó khăn và chúng tôi không được quên bài học từ mùa trước. Tôi không muốn bi kịch ấy lặp lại".
Cuối cùng, Conte nhấn mạnh: "Khi bạn kết thúc mùa giải trước ở vị trí 10 thì có nghĩa bạn phải làm việc thật chăm chỉ để cải thiện. Mùa này từ HLV đến các cầu thủ đều phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện xảy ra. Dù thắng hay thua, chúng tôi đều sát cánh bên nhau".
MỚI - NÓNG