HLV Hữu Thắng: ‘Giấc mơ cháy bỏng là vô địch!’

HLV Hữu Thắng: ‘Giấc mơ cháy bỏng là vô địch!’
“Là HLV, tôi luôn đặt mục tiêu cao nhất trong mỗi giải đấu và vô địch V-League 2013 là giấc mơ cháy bỏng của tất cả chúng tôi. Để thành công, SLNA cần giữ được sự đoàn kết, ổn định và thêm một yếu tố là may mắn”, HLV Hữu Thắng mở đầu câu chuyện với báo Bóng đá như thế.

HLV Hữu Thắng: ‘Giấc mơ cháy bỏng là vô địch!’

> Công Vinh: ‘Tôi muốn gắn bó với SLNA trọn đời’

> V.League và bài toán khán giả: Đi tìm thượng đế 

“Là HLV, tôi luôn đặt mục tiêu cao nhất trong mỗi giải đấu và vô địch V-League 2013 là giấc mơ cháy bỏng của tất cả chúng tôi. Để thành công, SLNA cần giữ được sự đoàn kết, ổn định và thêm một yếu tố là may mắn”, HLV Hữu Thắng mở đầu câu chuyện với báo Bóng đá như thế.

HLV Hữu Thắng đang quyết tâm đưa SLNA lên đỉnh cao V-League một lần nữa
HLV Hữu Thắng đang quyết tâm đưa SLNA lên đỉnh cao V-League một lần nữa. Ảnh: Đức Cường
 

“SLNA ít tiền nhưng nhiều quyết tâm”

PV: Sau giai đoạn chuẩn bị khó khăn vừa qua, ông đánh giá SLNA nằm ở đâu trên bản đồ tài chính của V-League?

HLV Nguyễn Hữu Thắng: Tôi đi nhiều, tìm hiểu nhiều và rút ra kết luận rằng SLNA nghèo nhất V-League, thậm chí chỉ bằng nửa người ta. Nhưng thật may, với sự hậu thuẫn của ngân hàng Bắc Á, SLNA không trả chậm lương, thưởng một ngày. Đó là sự cam kết và tính chuyên nghiệp trong công việc, điều hết sức quan trọng.

- SLNA tuyên bố không có khả năng nhưng ông đã tự huy động tiền để giữ chân Trọng Hoàng. Ông có thể tiết lộ về chuyện này?

- Đó là một câu chuyện dài nhưng tôi không nói đâu (cười).

- Vậy ông đã thuyết phục Trọng Hoàng và gia đình cầu thủ này như thế nào?

- SLNA phải đảm bảo mức sống cho cầu thủ, không để họ quá thiệt. Tôi luôn đặt mình trong vai trò của một thành viên trong gia đình cầu thủ để phân tích cái được, cái mất khi rời SLNA. Như Trọng Hoàng, bố mẹ cậu ấy muốn con đá cho SLNA để được gần con, được xem con thi đấu và cũng để quản lý tốt hơn. Đi xa nhà, rất nhiều chuyện phát sinh mà không phải ai cũng nắm được tình hình.

- Còn sự trở về của Công Vinh, một thương vụ mang dấu ấn của ông nữa?

- Công Vinh là cầu thủ biết trân trọng giá trị nghề nghiệp nhất. Đẳng cấp của cậu ấy không chỉ trong nước mà nước ngoài cũng thừa nhận. Sau nhiều biến cố, Công Vinh vẫn rất khát khao và nhiệt huyết. Cậu ấy đã có khởi đầu xuất sắc và ghi 2 bàn. Chỉ cần có cơ hội, Công Vinh sẽ lấy lại được phong độ và đẳng cấp. Tôi rất xúc động với nỗ lực, bản lĩnh vượt khó của Vinh.

“SLNA sở hữu nhiều giá trị mà các CLB khác không có ”

- Dù thi đấu sân nhà hay sân khách, CĐV của SLNA vẫn góp mặt rất đông đảo. Ông đánh giá thế nào về sức mạnh từ “cầu thủ thứ 12” này?

- SLNA có những yếu tố mà không đội bóng nào có được và một trong những tài sản lớn nhất là lực lượng CĐV. NHM SLNA rất đông, luôn cuồng nhiệt và dành cho cầu thủ tình cảm rất lớn. Sự ủng hộ từ họ luôn giúp các cầu thủ vào sân với sự hưng phấn cao.

- Quản lý cầu thủ rất khó và đóng vai trò quyết định đến thành tích CLB. Ông đã thực hiện nhiệm vụ sống còn này ra sao?

- Quản lý cầu thủ là một nghệ thuật, có lúc phải mềm, có lúc phải rắn nhưng quan trọng nhất là phải tôn trọng sự thoải mái của mỗi người mà không vi phạm quy định CLB. Tôi luôn chọn giải pháp tình cảm, quan tâm đến họ, sống gần để nắm bắt tâm lý. Một cầu thủ vi phạm thì rất dễ để phạt tiền. Tất cả đều phải tuân thủ nhưng tốt nhất là giúp họ… không vi phạm.

- Đại đa số cầu thủ SLNA đều nói HLV Hữu Thắng là thủ lĩnh tinh thần của CLB. Vậy đâu là triết lý của ông?

- Về quan hệ xã hội cũng như những ngọt bùi, cay đắng của cuộc đời, không cầu thủ nào bằng tôi được. Tôi luôn nói với anh em cầu thủ rằng sống và làm việc phải biết cách đối nhân, xử thế. Nếu mình làm cái gì không hay, không phải với ai đó thì đến lúc nào đấy, những điều xấu ấy sẽ vận vào mình. Tôi làm việc theo nguyên tắc: Quyền lợi anh em cầu thủ trên hết, mình là sau cùng, chứ không giữ khư khư cho cá nhân mà kệ anh em khác. Mình hy sinh vì người khác, ắt có lúc, người khác hy sinh cho mình.

‘ SLNA chỉ là một trong những UWCV vô địch’

- Sau 2 vòng đấu đầu tiên, ông hài lòng nhất về điều gì ở SLNA?

- SLNA giữ được những cầu thủ quan trọng và “tậu” các ngôi sao mới nên chất lượng mỗi trận đấu được đảm bảo. Cầu thủ nào vào sân cũng hoàn thành nhiệm vụ và khoảng cách giữa cầu thủ chính thức và dự bị là không xa. Đặc biệt là tinh thần chiến đấu luôn máu lửa, đây là điều rất quý, là chìa khóa vàng trong bóng đá đấy. Tôi hài lòng về màn trình diễn của SLNA sau 2 vòng đấu.

- Với 6 điểm tuyệt đối và đang dẫn đầu BXH, nhiều đối thủ cạnh tranh đã coi SLNA là ƯCV số 1 cho chức vô địch. Ông nghĩ sao?

- Tôi không phủ nhận SLNA đã khởi đầu thuận lợi, nhưng V-League 2013 mới qua được 2 vòng nên chưa thể nói trước điều gì. Trong cuộc đua đường dài, đội bóng cần sự ổn định lực lượng, phong độ và cả may mắn nữa.

- Theo ông, những ƯCV vô địch mùa này gồm những đội nào?

- SHB.ĐN sở hữu lực lượng đồng đều lại đang đạt độ chín về sự nghiệp. HN.T&T có sức trẻ, bổ sung những ngôi sao nội nhưng vẫn giữ được bộ khung ổn định. XMXT.SG cũng chứa đựng sự bùng nổ với sự đồng đều giữa các tuyến. B.BD khởi đầu không tốt nhưng họ vẫn là đội bóng có lối đá khó chịu. Tất nhiên, tôi vẫn mơ ước đội vô địch V-League 2013 là SLNA và để thực hiện mục tiêu đó, chúng tôi cần nỗ lực, tập trung trong suốt cả mùa giải cũng như cầu mong gặp nhiều may mắn.

- Xin cám ơn ông và chúc SLNA thi đấu tốt!

“Văn Quyến là thất bại lớn nhất của tôi!”

Người Nghệ An có câu “Quyến bẩm sinh, Vinh khổ luyện”. Nếu Vinh chuyên nghiệp, biết giữ gìn thì Quyến lại sống bản năng để rồi đánh mất tất cả. Tôi đã tạo rất nhiều cơ hội nhưng Quyến không tận dụng được và khi chia tay cậu ấy, tôi rất buồn. Văn Quyến là thất bại lớn nhất của tôi. Chia tay Quyến cũng là để cậu ấy tỉnh ngộ, thay đổi lối sông để trở lại với bóng đá đỉnh cao. Điều đó tốt hơn là SLNA cứ bao bọc để rồi cậu ấy chết dần, chết mòn trong nghề.

SLNA lên kế hoạch giữ Trọng Hoàng

Ngay từ thời điểm này, SLNA đã phải lên phương án để giữ chân lứa cầu thủ giỏi do mình đào tạo. Trong đó, Trọng Hoàng vẫn là cầu thủ quan trọng hàng đầu và thậm chí, anh còn được quy hoạch phát triển làm biểu tượng của bóng đá xứ Nghệ. Hiện tại, rất nhiều “nhà tài trợ” đã đồng ý cấp kinh phí cho SLNA sau khi chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của đội bóng quê hương.

“Năm nay, tôi sẽ rất may mắn”

Năm ngoái, vợ HLV Hữu Thắng sinh hạ một cậu bé khỏe mạnh, thông minh. Cậu cả được đặt tên là Triệu Phong, cậu hai mang tên Triệu Châu. HLV Hữu Thắng tâm sự với nụ cười trên môi: “Tôi rất hạnh phúc và nhiều người cũng bảo tôi may mắn. Con cái là báu vật lớn nhất trong cuộc đời và là nguồn động viên vô tận cho tôi làm việc. Tôi mong con mau lớn để ra sân Vinh cổ vũ bố và các chú thi đấu”.

Theo Bongdaplus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG