HLV Mourinho: Chelsea đủ sức bám MU đến phút cuối cùng

HLV Mourinho: Chelsea đủ sức bám MU đến phút cuối cùng
TP - Chiến thắng 1-0 trước Liverpool, MU tiến gần hơn đến danh hiệu vô địch Anh lần đầu tiên kể từ sau ba mùa giải. Nhưng Chelsea cũng không cho phép MU bật sâm banh ăn mừng quá sớm thắng Portsmouth 2-0 trên sân khách Franton Park.
HLV Mourinho: Chelsea đủ sức bám MU đến phút cuối cùng ảnh 1
Drogba chia vui với Shevchenko sau pha ghi bàn ấn tượng giúp Chelsea vượt lên Porstmouth

MU chỉ thiết lập được khoảng cách 12 điểm dẫn trước Chelsea trong ngót 5 giờ đồng hồ nhờ chiến thắng sát nút ở Anfield mà đến chính HLV Ferguson cũng phải thừa nhận rằng các học trò của ông đã quá may mắn.

“Chiến thắng trước Liverpool là một bước ngoặt cho chúng tôi”, HLV Ferguson hồ hởi trên kênh truyền hình Sky Sports, “Để đoạt chức vô địch, đội bóng nào cũng cần tới một chút may mắn. Tuần trước chúng tôi cũng đã hạ Fulham nhờ bàn thắng ở phút chót của Ronaldo”.

John O’Shea đã lập công lớn cho MU với bàn thắng hiếm hoi của mình trong cả mùa giải này. Nhưng với các cổ động viên Chelsea điều đó không mấy ấn tượng so với pha ghi bàn của Drogba phút thứ 33 trong trận đấu với Porstmouth.

Đúng một ngày trước đó, thủ quân đội tuyển Bờ Biển Ngà vừa chân ướt chân ráo quay lại Stamford Bridge sau chuyến bay sang Ghana nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2006. Với bàn thắng thứ 29 cho Chelsea ở mùa này, Drogba vẫn chứng tỏ anh luôn là “gà son” của ông bầu Mourinho.

Không chỉ có cú vô lê tuyệt đẹp ghi bàn thắng phá thế quân bình, cầu thủ quan trọng nhất của Chelsea mùa này còn tỏ ra cực kỳ lợi hại trong cú đánh đầu sạt xà ngang Porstmouth ngay phút đầu trận đấu.

Với 9 vòng đấu còn lại, MU (72 điểm/29 trận) đang hơn Chelsea (còn một trận chưa đá) 9 điểm nhưng hai đội bóng này sẽ còn phải gặp nhau trong trận lượt về tại sân Stamford Bridge ngày 14/4, và đó sẽ được coi là trận chung kết giải ngoại hạng Anh mùa này.

Dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng tiền vệ Salomon Kalou cũng đang dần chiếm được niềm tin của HLV Mourinho với bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Chelsea ở phút 82.

Sau khởi đầu đầy hào hứng, “ngựa ô” Portsmouth đuối sức dần trước đẳng cấp vượt trội của Chelsea. Dù vậy Nwankwo Kanu cũng suýt có bàn thắng ăn mừng ngày sinh nhật thứ 60 của HLV Portsmouth Harry Redknapp nếu như thủ môn Cech không xuất sắc cứu thua cho Chelsea.

Cùng với Drogba, thủ thành người Séc xứng đáng là người hùng thứ hai của Chelsea trong trận đấu này khi còn cản phá thành công hai pha dứt điểm hiểm hóc cuối hiệp một của Matthew Taylor và Richard Hughes.

Sau trận đấu, Mourinho cứ xuýt xoa rằng đáng ra Chelsea đã không bị mất khoảng 10 tới 15 điểm ở mùa bóng này nếu như Cech không bị vụ chấn thương tai hại hồi tháng 10 năm ngoái.

Dù khá ngạc nhiên khi MU giành trọn 3 điểm ở sân Anfield, HLV Mourinho vẫn tuyên bố  quyết bám đuổi đối phương tới cùng: “Nhiệm vụ của chúng tôi là quyết chiến trong từng trận từ nay tới hết giải. Khoảng cách về lý thuyết chỉ là 6 điểm và Chelsea phải gây áp lực tối đa lên MU”.

MỚI - NÓNG