HLV Wenger xác nhận tin “sét đánh” từ Coquelin

Coquelin có thể phải nghỉ thi đấu tới hết năm.
Coquelin có thể phải nghỉ thi đấu tới hết năm.
TPO - HLV Arsene Wenger xác nhận, chấn thương đầu gối của Francis Coquelin là rất nghiêm trọng và ông lo ngại tiền vệ người Pháp này sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2016, chứ không chỉ 3-4 tuần như chẩn đoán trước đó của đội ngũ y tế.

Cuối tuần qua, Arsenal đã có chiến thắng đậm đà 3-0 trước Chelsea tại vòng 6 Premier League, thế nhưng chiến thắng của “Pháo thủ” đã trở nên không trọn vẹn khi Francis Coquelin dính chấn thương nặng. 


Cụ thể, sau một tình huống tranh chấp bóng với cầu thủ đối phương, tiền vệ người Pháp đã bị đau ở đầu gối. Ban đầu, anh cắn răng thi đấu, nhưng ít phút sau thì ngồi sụp xuống và không thể thi đấu tiếp, buộc HLV Arsene Wenger phải đưa Granit Xhaka vào thay.

Theo chẩn đoán ban đầu của đội ngũ y tế Arsenal, Coquelin đã bị tái phát chấn thương đầu gối và có thể phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tuần. Tuy nhiên, sau khi chụp chiếu kỹ càng, mọi chuyện trở nên xấu hơn. Theo đó, ngôi sao 25 tuổi này có thể phải nghỉ hết năm 2016. 

“Francis đã dính chấn thương ở đầu gối và kết quả chụp chiếu khiến chúng tôi thực sự lo lắng. Cậu ấy có thể sẽ không đá thêm trận nào trong năm 2016. Giờ chúng tôi chỉ hy vọng cậu ấy sẽ sớm bình phục, HLV Wenger chia sẻ với tờ Daily Star.

Mặc dù đã chiêu mộ thành công “bom tấn” Xhaka từ Basel trong mùa hè vừa qua, nhưng HLV Wenger vẫn rất coi trọng Coquelin, coi anh là mắt xích không thể thay thế tại “Pháo thủ”. Thực tế trong khoảng 2 mùa trước lại đây, tuyển thủ người Pháp này đã tiến bộ vượt bậc, trở thành một trong những tiền vệ hay nhất tại Premier League. Thế nhưng, có một thực tế trớ trêu là mỗi khi anh chơi hay, thì lại bất ngờ dính chấn thương và phải nghỉ dài hạn.

Giữa tuần này, Arsenal sẽ có cuộc tiếp đón Basel ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League. Được thi đấu trên sân nhà và lại có tâm lý hưng phấn, giới chuyên môn cho rằng, “Pháo thủ” sẽ không gặp nhiều khó khăn để có 3 điểm. Tuy nhiên, HLV Wenger vẫn tỏ ra rất thận trọng và yêu cầu các học trò cần quên ngay đi chiến thắng trước Chelsea.

MỚI - NÓNG