Vòng 4 Petro Vietnam Gas V-League 2007 ngày 24/3:

HN.ACB đánh rơi chiến thắng

HN.ACB đánh rơi chiến thắng
TP - Những trận đấu ở miền Trung diễn ra chiều qua đã không nóng như sự chờ đợi của giới hâm mộ trong khi cuộc rượt đuổi tỷ số trên sân Hà Nội lại gieo vào lòng khán giả Thủ đô nỗi buồn và cả sự thất vọng về đội bóng HN.ACB.

Thật khó có từ ngữ nào miêu tả chính xác nỗi thất vọng của CĐV, BHL lẫn cầu thủ HN.ACB khi để đối thủ H.Thanh Hóa lội ngược dòng gỡ hòa 2-2 đúng những phút bù giờ.

Trong một thế trận giằng co, ít biến động, việc đội chủ nhà có được hai bàn dẫn trước đã là sự lạ song đáng thất vọng hơn là họ lại không biết bảo vệ thành quả đó đến giây cuối cùng.

Bàn thắng đầu tiên đến với đội chủ nhà, chưa hề ghi được bàn nào từ đầu giải, khá may mắn ở phút 42.

Sau cú đánh gót trong vòng cấm của Mbabazi, thủ môn Mykola của Thanh Hóa đổ người bắt bóng nhưng lại để bóng lọt qua tay trôi ngang mặt thành và Bảo Hùng dễ dàng đưa bóng vào lưới. Phút 59, cú sút từ ngoài vòng cấm của Ramon chạm chân hậu vệ Thanh Hóa tạo điều kiện cho Mbabazi sút bồi hạ thủ thành Mykola nhân đôi cách biệt.

Dẫn trước hai bàn, lại có lợi thế sân nhà, tưởng như HN.ACB đã bỏ túi 3 điểm đầu tiên sau ba trận toàn thua. Nhưng những thay đổi chiến thuật, con người hợp lý của HLV Trần Văn Phúc cùng việc lui về cố thủ đã buộc đội chủ nhà phải trả giá.

Phút 80, Đình Tùng sút bóng đập đất từ ngoài vòng 16m50 chạm chân hậu vệ HN.ACB đổi hướng đi thẳng vào lưới. Và sau hàng loạt pha sóng gió trước khung thành thủ môn Việt Cường, các cầu thủ đội khách cũng hoàn thành cuộc ngược dòng ngoạn mục ở những giây cuối cùng bằng pha đánh đầu ngược của Kizito Lawrence ghi bàn san bằng tỷ số 2-2.

HN.ACB đánh rơi chiến thắng ảnh 1
Cổ động viên H.Thanh Hóa phấn khởi với 1 điểm của đội nhà.
Ảnh: Phạm Yên

Đà Nẵng - Đồng Tháp 1-0: Thắng vừa đủ

Ngay phút thứ 9, Đồng Tháp đã có pha dứt điểm đưa bóng dội cột dọc nhưng chủ nhà Đà Nẵng vẫn là người có bàn thắng đầu tiên. Phút 16, từ quả tạt cánh phải của Thanh Phúc, tiền đạo Lương Phúc có mặt kịp thời đệm bóng đưa đội nhà vượt lên.

Chủ nhà đáng ra đã có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 34 khi Thanh Phúc khéo léo tâng bóng qua đầu thủ môn Văn Tưởng nhưng Nathan Moulds đã kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch cầu môn. Thắng lợi 1-0 trên sân nhà vừa đủ để thày trò HLV Phan Thanh Hùng có được ba điểm và cũng đỡ “khó ăn khó nói” với người hâm mộ sông Hàn.

P.Bình Định - ĐPM.Nam Định 0-0: Chia điểm

Trong 30 phút đầu hiệp một, đội chủ nhà có hai cơ hội dẫn trước. Đầu tiên là pha đánh đầu của Bruno phút 10 đã làm thủ môn Quang Huy bó tay nhưng hậu vệ Xuân Phú kịp giải nguy ngay trên vạch vôi. Tiếp đó là cú sút căng của Sarayoot ở phút 31 song Quang Huy kịp dùng chân cản phá dù đã lỡ đà.

Phần cuối hiệp một thuộc về đội khách nhưng lần này may mắn lại đứng về phía chủ nhà khi mọi cơ hội của ĐPM.Nam Định đều bị thủ môn Minh Quang và thậm chí cả xà ngang từ chối bàn thắng. Nửa cuối trận đấu diễn ra nhùng nhằng và hai đội chấp nhận chia điểm trong trận cầu không bàn thắng.

H.Huế – HAGL 0-1: Dusit lập công

Sau những cơ hội không mấy nguy hiểm trong hiệp một và nửa đầu hiệp hai, trận đấu trở nên sôi động trong 20 phút cuối với một bàn thắng của đội khách và những cơ hội bị bỏ lỡ của cả hai đội. Mở đầu cho những phút sôi động là pha đệm bóng của A Huỳnh bị trung vệ Marcelo cản phá ngay trước khung thành.

Trong khi đội khách dồn lên tấn công, chủ nhà cũng có miếng “đà đao” nguy hiểm với pha đối mặt thủ môn Quốc Việt của Độ Thắng sau pha phản công nhanh. Đáng tiếc cú dứt điểm của tiền vệ này lại trúng người thủ môn đối phương.

Phút 80, HAGL có được bàn thắng nhờ một cú sút phạt của Dusit từ khoảng cách 25m, một cách giải quyết trận đấu khá hiệu quả khi những bài phối hợp đều không mang lại thành công.

TCDK.SLNA - K.Khánh Hòa 0-0: Nhạt!

Với lối chơi nhạt nhẽo, thận trọng của cầu thủ hai đội, không có mấy tình huống đáng chú ý diễn ra trước khung thành thủ môn Đức Hùng của Khánh Hòa và Hồng Sơn bên phía chủ nhà.

Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng miền Trung trên sân Vinh được giới chuyên môn đánh giá là trận cầu tẻ nhạt nhất loạt trận chiều qua.

MỚI - NÓNG