Jamie Vardy “làm gỏi” Manchester City

Vardy có một đêm bùng nổ để giúp Leicester City đè bẹp Manchester City. Ảnh: GETTY IMAGES
Vardy có một đêm bùng nổ để giúp Leicester City đè bẹp Manchester City. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Sau 16 trận “tịt ngòi”, tiền đạo Jamie Vardy trở lại ấn tượng với một cú hat-trick, góp công giúp Leicester City đè bẹp ứng viên vô địch Man City với tỉ số 4-2 ở vòng 15 Giải ngoại hạng Anh rạng sáng qua.

Leicester City tiếp đón Man City trên sân nhà King Power ở vòng 15 Ngoại hạng Anh trong bối cảnh đang ngụp lặn ở nửa sau BXH và thậm chí còn đối diện nguy cơ phải xuống hạng (xếp thứ 16 trên BXH với 13 điểm, hơn nhóm xuống hạng 2 điểm). Thành tích kém cỏi của nhà ĐKVĐ Premier League 2015/2016 một phần xuất phát từ sự sa sút phong độ của các trụ cột, trong đó Jamie Vardy. Chân sút người Anh từng ghi 24 bàn ở mùa giải trước đã trải qua 16 trận “tịt ngòi” liên tục ở mùa này. Tuy nhiên, ở trận đấu với Man City, tiền đạo 29 tuổi đã đánh dấu sự trở lại theo cách không thể hoàn hảo hơn nữa.

Ngay phút 3, Vardy đã có bàn mở tỷ số chóng vánh cho đội nhà. Khi đối thủ còn chưa kịp “hoàn hồn”, Leicester có thêm bàn nhân đôi cách biệt nhờ pha lập công của Andy King chỉ 2 phút sau đó. Vardy có thêm hai bàn thắng nữa ở phút thứ 20 và 78 để hoàn tất hat-trick cho mình, trước khi đội khách gỡ gạc lại được 2 bàn thắng danh dự ở phút thứ 82 và 90.

Với cú hat-trick vào lưới Man City giúp Leicester giành chiến thắng đậm 4-2, Vardy được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhật trận đấu. Chân sút 29 tuổi đã phần nào tái hiện hình ảnh xuất thần của chính mình ở mùa giải trước: đón bóng, thực hiên những pha nước rút thần tốc và kết thúc bằng những cú dứt điểm không thể cản phá. Đây cũng là lần đầu tiên, anh ghi 3 bàn trong một trận đấu tại Premier League. Ba bàn thắng trên cũng giúp Vardy đi vào lịch sử Leicester với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho CLB này tại Ngoại hạng Anh với 34 bàn thắng, vượt mặt tiền đạo Emile Heskey (33 bàn).

Trong khi đó, trận thua đậm khiến Man City đang chớm vào một cuộc khủng hoảng. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Pep Guardiola và đều là những trận thua cách biệt (vòng 14 thua 1-3 Chelsea). Truyền thông Anh tiết lộ BLĐ đội bóng cảm thấy không vui với kết quả này và đang cân nhắc thay tướng. Với vị thế là ứng viên vô địch, đội chủ sân Etihad liên tục bị các đối thủ vùi dập là điều không thể chấp nhận. 

Pep Guardiola có lẽ đã bắt đầu cảm nhận được sự khắc nghiệt của Premier League so với những giải đấu ông từng góp mặt. Nếu nửa xanh thành Manchester không chuyển biến tích cực thời gian tới, ngày rời Etihad của nhà cầm quân người Tây Ban Nha chắc chắn không còn xa.

MỚI - NÓNG