Khi Nou Camp đang sợ hãi

Lionel Messi có thể gượng dậy sau hai thất bại liên tiếp để kéo con tàu Barca đi lên? Ảnh: Getty Images
Lionel Messi có thể gượng dậy sau hai thất bại liên tiếp để kéo con tàu Barca đi lên? Ảnh: Getty Images
TP - Một không khí ảm đạm đang bao trùm Nou Camp. Barcelona vừa thua trận Siêu kinh điển tại đây và gần như chấm dứt cơ hội bảo vệ chức vô địch La Liga. Giờ đây họ phải đón tiếp Chelsea trong trạng thái tinh thần hoang mang, thậm chí là cả sợ hãi.

> Khi Barcelona chìm vào bóng tối

Barcelona đã thua hai trận liên tiếp, thành tích tồi tệ nhất kể từ khi Pep Guardiola lên nắm quyền. Những thất bại ấy là tín hiệu xấu báo hiệu nguy cơ sụp đổ của đế chế hùng mạnh mà đội bóng xứ Catalan đã gây dựng nên ở cả La Liga và Champions League.

Giờ đây, họ chắc chắn đã mất La Liga vào tay Real Madrid. Khả năng đi tiếp tại đấu trường châu Âu cũng rất khó khăn với thầy trò Pep Guardiola khi phải lật ngược thế cờ trước Chelsea sau khi đã thua 0-1 ở lượt đi.

Trước một trận đánh lớn, người ta cần trạng thái tinh thần sảng khoái. Nhưng điều đó đang không có tại Nou Camp khi trong nội bộ đã xuất hiện những bất đồng.

Tờ Marca phát hiện, việc Pique vắng mặt mấy trận gần đây không phải vì chấn thương gân khoeo như thông báo mà bởi tội dám bật lại ông thầy Guardiola. Dư luận cũng đang chỉ trích Guardiola tơi bời khi tin dùng chân gỗ Tello trong trận Siêu kinh điển.

Trong khi đó, Messi cũng không thoát được sóng gió dư luận khi tịt ngòi trong hai trận liên tiếp và đó cũng là một nguyên nhân không nhỏ dẫn đến kết quả kém cỏi của Barcelona.

Người ta đã nói đến hội chứng Messidependencia (phụ thuộc vào Messi) và giờ nó là nỗi ám ảnh với đội bóng xứ Catalan khi ngoài tiền đạo người Argentina, rất ít nhân tố khác trên hàng công tỏa sáng.

Alexis Sanchez, người ghi bàn vào lưới Real Madrid, được kỳ vọng trở thành chìa khóa cho hàng công của Barcelona trong bối cảnh David Villa mất tích còn Pedro thì sa sút đến mức không thể tin được.

Nhưng chân sút người Chile cũng không có được tình trạng thể lực tốt nhất trong cuộc đón tiếp Chelsea tại Nou Camp khi anh cũng đang bị căng cơ và phải bỏ dở vài buổi tập gần đây.

Không chỉ vậy, Barcelona còn gặp áp lực nặng nề khi phe Real ‘rêu rao’ tin đồn rằng họ sẽ được trọng tài giúp sức.

Sở dĩ có chuyện như vậy bởi ông vua áo đen người Thổ Nhĩ Kì, Cuneyt Cakir được UEFA lựa chọn thổi trận lượt về tại Nou Camp lại đang là giám đốc dự án của Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (Unicef), vốn đang được Barcelona tài trợ và treo logo trên áo đấu.

Chelsea khá thảnh thơi trước chuyến hành quân tới Nou Camp. Họ đã giữ sức bằng cách chỉ tung đội hình hai ra sân gặp Arsenal hôm cuối tuần để các trụ cột nghỉ ngơi.

The Blues đang hồi phục diệu kỳ dưới sự dẫn dắt của người đóng thế Di Matteo với chín trận bất bại liên tiếp (trong đó có 6 chiến thắng). Hơn nữa họ dường như đã tìm ra cách để khắc chế lối chơi tiqui taca vang danh của Barcelona.

Điều quan trọng là Chelsea đang hưng phấn trong khi Barcelona lại rơi vào trạng thái tâm lý hoang mang.

Không biết thầy trò Pep Guardiola có thể gượng dậy nổi để chứng tỏ đẳng cấp của đội bóng từng giành tới 13 chiếc Cúp trong vòng 3 năm trở lại đây. Hay họ lại tiếp tục chìm vào bóng tối với một kết quả kém cỏi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG