Không tận dụng cơ hội, PSV ngậm ngùi nhận thất bại

Không tận dụng cơ hội, PSV ngậm ngùi nhận thất bại
(TPO) Chơi không sắc sảo nhưng nhờ 2 bàn thắng của Shevchenko và Tomasson, Milan vẫn có chiến thắng 2-0 trước PSV. Một lợi thế không nhỏ cho trận lượt về tại Hà Lan sau đó 1 tuần.
Không tận dụng cơ hội, PSV ngậm ngùi nhận thất bại ảnh 1

Hai cơ hội, hai bàn thắng

Trong những phút đầu, PSV bất ngờ với lối chơi pressing toàn sân của chủ nhà. Cơ hội liên tiếp được tạo ra trước khung thành đội khách. Phải hơn 10 phút sau, PSV mới thực sự có cơ hội của Jefferson Farfan.

Trong suốt hiệp một, Milan hầu như không có cơ hội thực sự. Các bàn thắng của chủ nhà đều do các pha bóng mang tính cá nhân. Không thực sự có tính phối hợp. Nhưng Milan đã xuất sắc hơn PSV nhờ tận dụng cơ hội tốt hơn

Phút 42, từ pha chọc khe trung lộ cực kỳ thông minh của Kaka, Sheva băng xuống, giành chiến thắng trong pha đua tốc độ cùng trung vệ Wilfred Bouma và hạ tiếp thủ môn Gomes bằng cú sửa bóng vào góc lưới.

Tưởng chừng Milan sẽ chơi thoải mái hơn sau bàn thắng này trong hiệp hai. Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho một loạt các pha chống đỡ của chủ nhà trước đội khách.

Bước vào hiệp hai, PSV có một số thay đổi, Lucius vào thay Bouma, đẩy Cocu về chơi cặp trung vệ cùng Alex, đội trưởng Mark Van Bommel chơi cao hơn. Thấy rõ mưu đồ của HLV Guus Hiddink là đánh vào điểm huyệt của Milan khi tập trung vào hai vị trí của Paolo Maldini.

Nhưng với sự xuất sắc của các đồng đội, Milan không ít lần thoát hiểm trước các cú sút của Park, Farfan hay Beasley. Còn hàng tiền đạo chủ nhà chơi thiếu sắc sảo. Những cơ hội mười mươi ở các phút 54 và 59 của Hernan Crespo chứng tỏ điều đó. Đó cũng chính là những cơ hội thực sự của Milan trong hiệp hai.

Những toan tính của HLV Hiddink đã được các học trò thực hiện quá hoàn hảo nếu họ tận dụng được các cơ hội. Và chân lý của môn thể thao vua một lần nữa chứng tỏ tính thực tiễn: tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng sẽ bị thủng lưới.

Lần này PSV là nạn nhân của chân lý nghiệt ngã này. Vào phút cuối cùng của trận đấu, tiền đạo người Đan Mạch Jon Dahl Tomasson đã chớp cơ hội đá bồi sau khi cú sút của Kaka bị bật ra.

Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc các cầu thủ PSV gục xuống sân. Họ đã thua vì không tận dụng được các cơ hội mà mình tạo ra chứ không phải không tấn công được.

Đội hình ra sân:

Milan: Dida; Cafu, Stam, Maldini, Kaladze; Gattuso, Pirlo (Ambrosini 72'), Seedorf (Serginho 80'); Kakà; Shevchenko, Crespo (Tomasson 64')
PSV Eindhoven: Gomes; Ooijer, Alex, Bouma (Lucius 46'), Lee; Van Bommel, Vogel, Cocu; Park, Farfan, Beasley (Vennegoor of Hesslink 61')

MỚI - NÓNG