Liverpool đứt mạch bất bại trong cơn mưa bàn thắng

Ake (số 5) đệm bóng tung lưới Liverpool, ấn định thắng lợi 4-3 cho Bournemouth. Ảnh: AFP.
Ake (số 5) đệm bóng tung lưới Liverpool, ấn định thắng lợi 4-3 cho Bournemouth. Ảnh: AFP.
Dẫn 2-0 rồi 3-1 trong 64 phút đầu tiên, nhưng đội quân của HLV Klopp vẫn thua ngược 3-4 trên sân Bournemouth trong trận đá muộn vòng 14 Ngoại hạng Anh hôm 4/12.

Khi đồng hồ trên sân Dean Court điểm phút 64, tỷ số đang là 3-1 nghiêng về Liverpool. Bournemouth tưởng chừng sẽ không thể cản được thầy trò Jurgen Klopp ra về với ba điểm trọn vẹn.

Nhưng chỉ trong vòng ba phút, từ 76 đến 79, Bournemouth ghi liền hai bàn để quân bình tỷ số. Liverpool từ chỗ tưởng cầm chắc chiến thắng đột nhiên xuống tinh thần và rồi nhận kịch bản tệ hại nhất. Ở phút thứ ba trong sáu phút bù giờ, Nathan Ake có mặt đúng lúc để đệm bóng tung lưới thủ môn Loris Karius, ấn định thắng lợi 4-3 cho Bournemouth.

Với trận thua ngược này, Liverpool tụt lại phía sau trên đường đua vô địch khi đứng thứ ba sau 14 vòng, kém đầu bảng Chelsea bốn điểm và nhì bảng Arsenal một điểm. Cách biệt chưa quá lớn trong khi thời gian còn dài, cơ hội đua tranh ngôi vô địch cho thầy trò Klopp vẫn chưa hề bị sứt mẻ.

Thất bại 3-4 tại Dean Court có thể được xem như một "cái tát", làm Liverpool tỉnh người, và thực tế hơn sau một thời gian dài bay bổng với 11 vòng đấu liên tiếp bất bại (thắng tám, hoà ba) tại Ngoại hạng Anh.

Cách Liverpool nhập cuộc hôm qua cho thấy họ dường như không gặp quá nhiều khó khăn vì sự vắng mặt của chủ công Coutinho - người phải thi đấu khoảng sáu tuần vì chấn thương đầu gối. Với Origi được đưa vào đá ở chính giữa, Firmino dạt sang trái thế chỗ Coutinho và Sadio Mane xuất phát từ bên phải, hàng công ba người của Liverpool vẫn vận hành nhịp nhàng trơn tru.

Liverpool đứt mạch bất bại trong cơn mưa bàn thắng ảnh 1

Hàng công Liverpool với bộ ba Mane, Firmino và Origi vẫn đạt hiệu suất ghi bàn tốt, giúp họ vơi bớt phần nào nỗi nhớ Coutinho. Ảnh: Reuters.

Hai bàn thắng ở các phút 20 rồi 22 là kết quả tất yếu từ lối chơi tấn công giàu tốc độ mà Liverpool thể hiện. Mane mở tỷ số với tình huống đón cú bấm bóng của Emre Can, xử lý kỹ thuật loại Ake rồi đánh bại thủ môn Boruc. Origi nhân đôi cách biệt với pha lừa qua Boruc rồi đưa bóng vào lưới trống từ góc hẹp.

Mãi đến phút 56, Bournemouth mới rút ngắn tỷ số từ quả phạt đền của Callum Wilson sau khi chính anh bị James Milner phạm lỗi trong khu vực 16m50. Liverpool tái lập khoảng cách hai bàn chỉ tám phút sau đó với cú cứa lòng đẹp mắt của Emre Can.

Tuy nhiên, sự thiếu tập trung dưới hàng phòng ngự của Liverpool trở thành chất xúc tác giúp Bournemouth bùng nổ, ghi liền hai bàn trong ba phút, từ 76 đến 79. Cầu thủ chạy cánh trái Brendan Fraser chớp thời cơ dứt điểm bồi sau khi quả tạt của Wilson đập vào gót chân của đồng đội Benik Afobe. Trung vệ Steve Cook thì lập công với cú vô-lê sau khi khống chế thành công đường tạt của Fraser.

Liverpool đứt mạch bất bại trong cơn mưa bàn thắng ảnh 2

Hàng phòng ngự Liverpool có một ngày thi đấu tệ hại, khiến đội bóng của HLV Klopp bị lỡ nhịp trên đường đua với Chelsea. Ảnh: SM.

Bị gỡ hoà, Liverpool ào tên tấn công và hở sườn, để rồi hứng chịu đòn hồi mã thương. Người tung "nhát kiếm" quyết định, khiến đội khách chịu thất bại là Nathan Ake khi cầu thủ được mượn về từ Chelsea này có mặt đúng lúc để đá bồi sau tình huống thủ môn Liverpool, Karius bắt không dính cú sút của Cook.

Thống kê của hãng số liệu Opta cho thấy Liverpool đã rơi vào những trường hợp hiếm hoi trong lịch sử Ngoại hạng Anh để thua trận theo cách của họ tại Dean Court. Cụ thể, tính đến trước trận Bournemouth - Liverpool hôm qua, đã có tới 1061 trường hợp một đội bóng dẫn 2-0 từ hiệp một và chỉ 22 lần trong đó đó, đội dẫn bàn thua trận, chiếm tỷ lệ 2,1%.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG