Luca Toni – “Sát thủ” áo thiên thanh

Luca Toni – “Sát thủ” áo thiên thanh
TP - Tỏa sáng muộn màng nhưng Luca Toni đang trở thành biểu tượng mới của giấc mơ vô địch mà người Italia khao khát. Chân sút số một trong đội quân áo thiên thanh này sẽ là mối đe dọa với bất cứ thủ môn nào ở World Cup 2006.

Ở Italia, Luca Toni đang gây nên một cơn sốt và người ta không khỏi liên tưởng Toni với hình ảnh của vua phá lưới World Cup Italia 90’ Schillaci 16 năm về trước.

Toni, chàng trai 29 tuổi quê gốc Sicily, một tân binh có rất ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhưng sự thăng tiến đến chóng mặt đã biến anh trở thành niềm hy vọng số một của HLV Lippi tại nước Đức.

Tỏa sáng và được phát hiện khá muộn, Toni chưa từng một lần được dự Champions League và một năm trước đây tên tuổi của cầu thủ này hầu như không được biết đến ở ngoài Italia.

Tuy nhiên, mùa bóng vừa qua, Toni đã trở thành một trong những chân sút đáng sợ nhất châu Âu. Giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A và Chiếc giày vàng châu Âu với 31 bàn thắng, Toni nghiễm nhiên giành vị trí trung phong số một trong đội hình của HLV Lippi.

Luca Toni – “Sát thủ” áo thiên thanh ảnh 1
Luca Toni (thứ 2 bên trái) cùng đồng đội tại trung tâm huấn luyện Coverciano ngoại ô Florence, Italia

Sinh ngày 26/5/1977 tại Pavullo nel Firgnano, Italia. CLB đã thi đấu: Modena, Empoli, Fiorenzuola, Lodigiani, Treviso, Vicenza, Brescia, Palermo,Fiorentina.

Thành tích: Vua phá lưới Serie B (2003-2004), Vua phá lưới Serie A (2005-2006).

Cũng giống như hiện tượng Schillaci năm 1990, Toni lần đầu tiên xuất hiện ở Serie A khi đã 23 tuổi (tháng 10/2000). Một năm sau, anh chuyển tới Brescia, nơi Toni đá cặp cực kỳ ăn ý cùng Roberto Baggio.

Với chiều cao 1,93m, sức mạnh và tốc độ của Toni là sự bổ sung hoàn hảo cho lối đá tinh tế và kỹ thuật của “tóc đuôi ngựa thần thánh”, dù đó đã là năm thoái trào trong sự nghiệp của Baggio.

Sở trường đánh đầu của Toni được phát huy tối đa nhờ các đường tạt chính xác của Baggio. Toni đã ghi được 13 bàn/28 trận ngay trong năm đầu tiên chơi cho Brescia.

Mùa giải 2003-2004, Toni được bán sang Palermo khi đang đá ở Serie B. Với 30 bàn thắng, Toni đưa Palermo thăng hạng sau 30 năm chờ đợi. Và ngay ở mùa giải Serie A tiếp sau, Toni vẫn tỏa sáng với 20 bàn thắng và cùng Palermo giành vị trí thứ 6 chung cuộc.

Trong kế hoạch chấn hưng đội bóng, Fiorentina mua Toni về với niềm tin rằng anh sẽ mang tới thật nhiều bàn thắng ở sân Franchi. Và 12,15 triệu USD chi cho vụ chuyển nhượng Toni đã tỏ ra đáng giá tới từng xu: Toni trở thành cây săn bàn tuyệt vời nhất của Fiorentina kể từ sau thời của người hùng Argentina Gabriel Batistuta.

Chiến lược gia già đời Lippi đã không nhìn nhầm tài năng ở Toni và Toni được gọi vào đội tuyển quốc gia lần đầu tiên trong trận giao hữu Italia thắng Iceland 2-0 tháng 8/2004. Chiến thắng 4-1 vang dội trên đất Belarus ở vòng loại World Cup tháng 9/2005 với một hat-trick của Toni chính là trận đấu ấn tượng nhất của đội tuyển Italia dưới thời Lippi.

Từng coi Van Basten là thần tượng, giờ đây Luca Toni đang tràn đầy hy vọng cùng các chàng trai trong đội quân áo thiên thanh giành Cúp vàng thế giới. Với Luca Toni, chẳng có điều gì là không thể. 

MỚI - NÓNG