Man City và nỗi chua xót mang tên Adebayor

Adebayor vẫn đều đặn nhận 40.000 bảng/tuần từ Man City.
Adebayor vẫn đều đặn nhận 40.000 bảng/tuần từ Man City.
Hàng thủ Man City sẽ tìm mọi cách để ngăn cản Emmanuel Adebayor vào đêm nay, nhưng có một sự thật thật trớ trêu, hàng tuần Ban lãnh đạo của họ vẫn phải trả ngôi sao của Tottenham 40.000 bảng.

Đêm nay, Man City sẽ có chuyến làm khách tới White Hart Lane của Tottenham. Một trận đấu “lành ít, dữ nhiều” vì chủ nhà sở hữu dàn cầu thủ rất chất lượng. Nổi bật trong số ấy phải kể đến Emmanuel Adebayor. 7 trận gần nhất tại Premier League, chân sút người Togo ghi tới 5 bàn. Mới nhất trong trận thắng 3-1 trước Stoke City, anh lập một cú đúp.

Hàng thủ Man City sẽ phải đặc biệt chú ý tới Adebayor. Thậm chí, theo một số chuyên gia, chỉ có “bắt chết” chân sút này, đại diện áo xanh thành Manchester mới có hi vọng giành điểm. Nhưng khi mà HLV Manuel Pellegrini và các hậu vệ Man City vẫn đang vắt óc nghĩ cách ngăn chặn Adebayor, thì giới lãnh đạo CLB lại bắt đầu tỏ rõ sự chua xót.

Vì sao ư? Vì hàng tuần, Man City phải đều đặn trả Adebayor 40.000 bảng tiền lương, bất chấp đã không sử dụng anh một phút nào kể từ đầu năm 2011 tới nay.

Theo tiết lộ từ Daily Mail (Anh), hồi mùa hè 2012, vì muốn tống khứ Adebayor đi cho khuất mắt, Ban lãnh đạo Man City đã đồng ý bán rẻ cho Tottenham với giá 5 triệu bảng, đồng thời chấp nhận chi trả 40.000 bảng trong khoản lương lên tới 140.000 bảng/tuần của tiền đạo người Togo.

Theo như thỏa thuận giữa các bên, phải đến hết mùa giải năm nay, Man City mới được phép ngừng trả lương cho Adebayor. Nghĩa là trong 5 tháng tới, cựu tiền đạo Arsenal vẫn ăn hai lương, 40.000 bảng/tuần từ Man City và 100.000 bảng/tuần từ Tottenham. Adebayor tất nhiên có thể tự đắc vì điều đó, còn những người đứng đầu tại sân The Etihad thì có lý do để cay cú.

Rủi may trong trận đấu đêm nay, Adebayor ghi bàn, giúp Tottenham đánh bại Man City, qua đó cản bước tới hành trình chinh phục Premier League của thầy trò Pellegrini, chẳng nhân vật nào của đội bóng áo xanh có thể cười nổi. Ân hận nhất có lẽ phải kể tới Chủ tịch Sheik Mansour. Nhà tài phiệt người UAE sẽ không chỉ mất tiền, mà còn mất cả sự tự tôn.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG