Mayweather bất ngờ tái xuất

Sức hút từ khoản tiền tối thiểu 100 triệu USD đã khiến Mayweather trở lại võ đài sau 2 năm tuyên bố treo găng. Ảnh: Getty Images
Sức hút từ khoản tiền tối thiểu 100 triệu USD đã khiến Mayweather trở lại võ đài sau 2 năm tuyên bố treo găng. Ảnh: Getty Images
TP - Động lực tài chính đã thôi thúc “Độc cô cầu bại” người Mỹ Floyd Mayweather trở lại võ đài, hai năm sau khi tuyên bố giã từ sự nghiệp quyền anh lẫy lừng của mình với 49 trận toàn thắng.

Cách đây hai năm, Floyd Mayweather đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quyền anh lẫy lừng của mình, sau trận thắng trước võ sĩ đồng hương Andre Berto. “Độc cô cầu bại” đi vào lịch sử làng boxing thế giới khi cân bằng kỷ lục 49 trận bất bại của huyền thoại quyền anh hạng nặng người Mỹ những năm 1950 - Rocky Marciano, đồng thời bảo vệ thành công danh hiệu WBA và WBC. Kể từ đó đến nay, dù nhận được vô số lời mời gọi trở lại võ đài, song tay đấm 38 tuổi vẫn “khăng khăng” giữ nguyên ý định treo găng.

Hôm qua, trên trang cá nhân của mình, Mayweather bất ngờ tuyên bố: “Tôi quyết định chấm dứt việc giải nghệ, trở lại võ đài chỉ vì Conor McGregor. Trận đấu sẽ diễn ra vào tháng 6 tới”. Thông tin này lập tức gây sốt làng quyền anh thế giới. Nhiều nguồn tin cho rằng, “Độc cô cầu bại” tái xuất bởi không cưỡng lại nổi sức hút tài chính. Theo đó, tay đấm 38 tuổi sẽ nhận ít nhất 100 triệu USD bất kể thắng thua cùng tiền hoa hồng chia theo tỉ lệ cao hơn từ doanh thu bán vé, bản quyền truyền hình…Trong khi đó, McGregor nhận khoảng 20 triệu USD và một phần tỷ lệ nhỏ tiền chia từ doanh thu. Hai bên đang đi đến những bước cuối cùng trong việc ký kết hợp đồng.

Trước đó, ở lần thượng đài cuối cùng, Mayweather bỏ túi 34 triệu USD, còn Berto nhận được khoản tiền thưởng 4 triệu USD, nhiều nhất trong sự nghiệp của tay đấm này. Cách đó không lâu, Mayweather và Manny Pacquiao từng tạo ra trận quyền anh thế kỷ. Tay đấm người Mỹ nhận được số tiền thưởng 180 triệu USD, còn võ sỹ người Philippines cũng bỏ túi 120 triệu USD.

Đối thủ mới của Mayweather- McGregor tuy vô đối ở làng võ UFC khi nắm giữ 2 đai vô địch thế giới hạng lông và hạng nhẹ, nhưng chưa bao giờ thượng đài một trận kiểu quyền anh truyền thống. Đó là lý do anh “năm lần bảy lượt” gửi chiến thư tới Mayweather. Tháng 3 vừa qua, võ sĩ người CH Ireland tiếp tục lặp lại lời thách thức, đồng thời buông lời khiêu khích rằng sẽ hạ gục Mayweather chỉ trong vòng 30 giây nếu hai bên thượng đài. Anh cũng từng đăng tải bức ảnh biếm họa hạ gục một đối thủ da màu và tay giơ cao đai vô địch.

MỚI - NÓNG