Trận tranh vé vớt V-League 2010:

M.Nam Định thoát hiểm ngoạn mục

M.Nam Định thoát hiểm ngoạn mục
TP - Bị đánh giá thấp hơn TP.Cần Thơ về nhiều mặt, nhưng một chút may mắn cộng với bản lĩnh của một đội bóng từng nhiều năm chinh chiến ở giải VĐQG đã giúp M.NĐ vượt qua TP.Cần Thơ trong trận play-off để giành được quyền thi đấu ở V-League 2010.
M.Nam Định thoát hiểm ngoạn mục ảnh 1
Kém duyên, Williams (9) không thể giúp Cần Thơ thăng hạng - Ảnh: VSI

Trước khi bước vào cuộc chạm trán này, không nhiều người đặt niềm tin vào khả năng chiến thắng của M.NĐ, bởi họ chỉ nhỉnh hơn TP.Cần Thơ ở kinh nghiệm trận mạc, còn các yếu tố khác đều thua sút đối phương. Và quả thật diễn biến trên sân ở những phút đầu tiên đã cho thấy nhận định nói trên không phải là không có cơ sở.

M.Nam Định là đội bóng tạo được tình huống tấn công cầu môn đầu tiên của trận đấu, nhưng xét về số cơ hội thực sự nguy hiểm thì TP.Cần Thơ mới chiếm lợi thế rõ rệt. Bộ đôi Da Silva-Williams hoạt động rất hiệu quả trên hàng tấn công M.NĐ và liên tục đặt khung thành của thủ môn Quang Huy vào tình thế báo động.

Do phải chống trả trước sức ép không ngừng của TP.Cần Thơ nên có những thời điểm hàng thủ M.Nam Định mắc lỗi nghiêm trọng, chẳng hạn tình huống hậu vệ trái Văn Biển để mất bóng vào chân Williams ngay trước vòng cấm ở phút 17 khiến Da Silva suýt nữa ghi bàn cho TP.Cần Thơ nếu như không bị trượt chân ở giây phút quyết định.

Một phút sau, các hậu vệ M.Nam Định lại không kèm người chặt, để TP.Cần Thơ liên tiếp tung ra các cú dứt điểm, nhưng rất may cho đội bóng thành Nam là thủ môn Quang Huy đã có phản xạ xuất sắc để cứu nguy.

Không chỉ uy hiếp khung thành M.NĐ bằng những tình huống tấn công “bóng sống”, TP.Cần Thơ còn tạo nên sóng gió với những pha “bóng chết”, nhưng hôm qua cả hai chân sút phạt của TP.Cần Thơ là Da Silva và Williams đều không một lần thực hiện thành công.

Phải tới cuối hiệp một, M.Nam Định mới tổ chức được một vài đợt tấn công để đáp trả, và hầu hết đều xuất phát từ những cú ném biên cực mạnh của trung vệ Chinedu. Từ những tình huống này, hàng thủ TP Cần Thơ tỏ ra lúng túng khi phải xử lý bóng ở tầm cao và đây chính là nguyên nhân khiến họ phải trả giá đắt ở hiệp hai.

Sau giờ nghỉ, cứ ngỡ rằng với khí thế như vậy thì việc TP.Cần Thơ có bàn thắng dẫn trước chỉ còn là vấn đề thời gian, thì đúng ở phút 49, đội bóng Tây Đô bất ngờ để thủng lưới từ một pha tấn công tưởng như không mấy nguy hiểm. Cú đá phạt từ cánh phải của Văn Duyệt không quá khó, nhưng thủ môn Thanh Tú lại ra lố đà, để Okoro dễ dàng đánh đầu vào lưới trống.

Bị dẫn bàn nhưng TP.Cần Thơ tỏ ra không quá nao núng bởi thời gian vẫn còn nhiều, và xét cục diện trên sân thì M.Nam Định vẫn lép vé hơn. Tuy nhiên, cũng như hiệp một, dù có được không ít cơ hội ghi bàn, nhưng TP.Cần Thơ không làm sao chuyển hoá thành bàn thắng.

Điển hình là pha bóng ở phút 66, khi Da Silva chuyền bóng để Williams đối mặt với thủ môn Quang Huy, nhưng tiền đạo này lại sút thẳng vào người chốt chặn cuối cùng của M.NĐ.

Ở mùa giải năm nay, TP.Cần Thơ đã gặp rất nhiều may mắn để có mặt trong trận play-off này, mà nói như dân trong nghề thì họ là đội bóng được “Trời thương”, nhưng dường như đúng vào thời khắc quyết định thì TP Cần Thơ lại bị may mắn ngoảnh mặt.

Nếu không như thế thì không có cách nào để lý giải cho việc một cầu thủ kỳ cựu như Quốc Trung lại dứt điểm vọt xà trong tư thế cực kỳ thuận lợi ở phút 86.

Trong khi đó, bằng lối chơi tiểu xảo bậc nhất V-League, M.Nam Định đã biến 10 phút cuối trận trở thành khoảng thời gian ác mộng với TP.Cần Thơ, khi các cầu thủ M.Nam Định tìm mọi cách để kéo dài thời gian.

Bởi thế, dù được bù giờ tới năm phút nhưng TP.Cần Thơ cũng không làm được trò trống gì, và buộc phải chấp nhận ở lại giải hạng Nhất ít nhất là thêm một mùa bóng nữa.

MỚI - NÓNG
Khi nào Hà Nội đón nóng diện rộng?
Khi nào Hà Nội đón nóng diện rộng?
TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ít ngày qua khu vực Hà Nội duy trì hình thái thời tiết tương đối dễ chịu, như đã dự báo Thủ đô mát trời, ngày hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên khoảng từ ngày 17 - 18/4 nền nhiệt khu vực tăng dần lên ngưỡng trên 35 độ C, chuẩn bị đón đợt nắng nóng diện rộng.