MU cay đắng rời cuộc chơi

MU cay đắng rời cuộc chơi
TP - Chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi mà trọng tài Cuneyt Cakir dành cho Nani đã làm thay đổi tất cả, khiến M.U thất thủ 1-2 trước Real ngay tại Old Trafford, phải ngậm ngùi chia tay Champions League.

> 5 điểm nhấn trận M.U - Real: Trọng tài là nhân vật chính
> Ronaldo và trọng tài giúp Real Madrid vượt M.U

Bước vào trận đấu lượt về, HLV Ferguson đã gây bất ngờ trong cả cách dùng người và bố trí đội hình. Vị thuyền trưởng người Scotland cất Rooney trên băng ghế dự bị, tin dùng Welbeck, đồng thời không cho các học trò đeo bám những ngòi nổ quan trọng của Kền kền trắng như Ronaldo, Alonso, Higuain… mà đá phòng ngự khu vực.

Các hậu vệ của M.U đã quản lý rất tốt “đất” của mình, đồng thời giữ cự ly để hỗ trợ cho nhau. Phòng tuyến của Quỷ đỏ thi đấu quá ấn tượng, chia cắt hoàn toàn các siêu sao tấn công của Real.

Chính vì vậy, trong hiệp một, đoàn quân của HLV Mourinho dù có cầm bóng nhiều hơn nhưng cũng không thể nào tiếp cận và uy hiếp được khung thành của De Gea.

Không chỉ phòng thủ hiệu quả, M.U còn sắc sảo trong các tình huống phản công. HLV Ferguson đã khôn ngoan chỉ đạo các học trò khoét vào hai cánh nơi mà Coentrao và Arbeloa trấn giữ.

Arbeloa không phải là cầu thủ đẳng cấp, từ lâu đã được coi là điểm yếu của Real, trong khi đó Coentrao lại quá ham dâng cao tấn công, để lộ nhiều khoảng trống phía sau.

Chính vì vậy mà sách lược của “ông già gân” đã thành công, nhiều lần Van Persie, Welbeck, Nani có cơ hội để dứt điểm về phía khung thành của Lopez.

Mọi chuyện càng thuận lợi cho M.U khi hiệp hai mới trôi qua được 3 phút, họ đã có được bàn mở tỷ số nhờ pha đá phản lưới nhà của Ramos sau đường chuyền vào của Nani.

CĐV của M.U đã mở hội ăn mừng, mơ về tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, gió nhanh chóng đổi chiều vì một quyết định gây tranh cãi của trọng tài Cuneyt Cakir.

Vị vua sân cỏ người Thổ Nhĩ Kỳ rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Nani ở phút 58 dù cầu thủ người Bồ Đào Nha không cố ý đạp vào người Arbeloa.

Chơi thiếu người, “Quỷ đỏ” đã không bảo vệ được tỷ số, để Real lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 nhờ hai pha lập công của Modric (phút 66) và Ronaldo (phút 69).

Bị Real loại (tổng tỷ số là 2-3 sau hai lượt trận), CĐV M.U vô cùng tức giận với trọng tài Cuneyt Cakir, không ít người đã lên tiếng dọa “xin tí tiết” ông vua sân cỏ người Thổ Nhĩ Kỳ.

Làn sóng trên càng dâng cao khi báo chí Anh khui ra chuyện Cuneyt Cakir là CĐV của Real và Ronaldo trên mạng xã hội.

Tiếc cho M.U khi họ bị loại quá tức tưởi. Chính HLV Mourinho sau trận đấu cũng phải thừa nhận đội chủ nhà đã chơi tốt hơn và đội bóng của ông không xứng đáng giành chiến thắng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG