M.U nhận hung tin từ Martial

Martial dính chấn thương khá nặng.
Martial dính chấn thương khá nặng.
TPO - Theo thông tin mới nhất từ phòng y tế M.U, Anthony Martial đã dính phải một chấn thương cổ chân tương đối nặng và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, có vẻ HLV Jose Mourinho lại chẳng quan tâm nhiều tới điều này.

Ở trận M.U thua 1-3 trước Watford cuối tuần qua, Anthony Martial chính là người đã có những tác động nhất định khiến đội nhà dính bàn thua đầu tiên. 


Cụ thể ở phút 34, thay vì chuyền bóng, tiền đạo người Pháp lại cố giữ bóng và rồi để Janmaat cướp được bóng, trước khi cầu thủ người Hà Lan này kiến tạo thuận lợi cho Etienne Capoue ghi bàn.

Trong tình huống kể trên, Martial đã bị đau, nằm ôm chân và rồi được các bác sĩ đưa ra bên ngoài trước khi buộc phải nhường lại vị trí cho Ashley Young. Xem xét lại pha va chạm giữa cựu ngôi sao AS Monaco với Janmaat thì rõ ràng đã có những tác động khá mạnh, chấn thương là điều khó tránh khỏi. Theo xác nhận mới đây từ phòng y tế M.U, Martial đã dính chấn thương cổ chân và sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tuần.

Theo lẽ thường, một trụ cột dính chấn thương, HLV sẽ rất lo lắng, nhưng với trường hợp của Martial thì khác. Có lẽ quá bực tức khi Martial là nguyên nhân dẫn đến bàn thua đầu tiên của đội nhà nên HLV Mourinho đã trả lời một cách khá bàng quan. Cụ thể, chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định ông không biết gì về chấn thương của Martial.

"Tôi không có thời gian để xem xét tình hình. Nhưng cậu ấy không phải đi đến bệnh viện. Ở tình huống đó, cần có một quả phạt đối với Watford, và bàn thắng sẽ không đến. Tôi không biết. Tôi thề là tôi không biết gì nhiều. Bạn đang hỏi về điều mà tôi không biết. Tôi không biết điều gì đã xảy đến với Anthony Martial, chấn thương ở đầu gối, mắt cá chân hay đầu. Tôi không biết. Tôi chỉ biết, tại thời điểm đó, cậu ấy không thể tiếp tục thi đấu”, HLV Mourinho trả lời.

Thực tế từ đầu mùa tới giờ, Martial chơi rất mờ nhạt, thường xuyên mất bóng và có những đường chuyền vô duyên. Theo tiết lộ, tiền đạo 20 tuổi người Pháp vẫn ấm ức chuyện bị HLV Mourinho tước chiếc áo số 9 và trao lại cho Zlatan Ibrahimovic nên thi đấu không thực sự thoải mái. Thậm chí hè vừa qua còn có tin Martial muốn rời M.U.

MỚI - NÓNG