M.U vô địch Europa League: Trí khôn của Mourinho

Mourinho lại cho thấy sự đặc biệt trong trận đấu quyết định.
Mourinho lại cho thấy sự đặc biệt trong trận đấu quyết định.
TPO - Trước một Ajax trẻ trung đầy sức sống, Jose Mourinho đã sử dụng chiến thuật cực kỳ hợp lý giúp Man Utd giành chiến thắng đầy thuyết phục.

Trong trận chung kết Europa League diễn ra rạng sáng qua, Man Utd đã đánh bại Ajax với tỉ số 2-0 đầy thuyết phục cho dù mất một loạt ngôi sao lớn, qua đó hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự Champions League.

Nếu chỉ nhìn vào những con số thống kê sau trận, người ta sẽ nghĩ rằng Man Utd hoàn toàn lép vế so với đối thủ đến từ Hà Lan. Cụ thể, đội bóng của Mourinho chỉ cầm bóng 31% - chưa bằng một nửa Ajax, dứt điểm 7 lần - kém xa Ajax đến 10 lần (theo whoscored.com). Cả trận, Quỷ đỏ cũng chỉ được hưởng 2 pha phạt góc so với 5 lần của Ajax, chuyền bóng chính xác 68% so với 85% của đối thủ.

Tuy nhiên, những con số đó không phản ánh sự thực trên sân. Man Utd chỉ số nào cũng thấp hơn nhưng họ mới là đội nắm thế chủ động và làm chủ tình hình trong suốt 90 phút ở Friends Arena. Ajax sở hữu hàng công mạnh nhất Europa League mùa này với 25 bàn thắng nhưng không có nổi một cú sút ra hồn về phía khung thành Romero.

Các “ngòi nổ” nguy hiểm nhất của đội bóng Hà Lan là Bertrand Traore, Hakim Ziyech và Kasper Dolberg. Đặc biệt chân sút số 1 của họ, Dorlberg hoàn toàn biến mất dưới sự theo kèm của Chris Smalling và bị thay ra sớm ở phút 62.

Cầm bóng nhiều nhưng bế tắc, Ajax không thể tạo ra các cơ hội ngon ăn. Tình huống đáng kể nhất của họ đến từ một quả đá phạt trực tiếp cách khung thành Romero 20m, nhưng Ziyech lại sút quá cẩu thả. Trong 17 lần dứt điểm của Ajax, chỉ có 3 lần bóng đi trúng mục tiêu, nhưng không lần nào họ khiến Romero phải bay người cản phá.

Sở dĩ có điều đó bởi lẽ Mourinho đã bày binh bố trận quá tuyệt vời. Hàng phòng ngự của Man Utd tưởng như phải chắp vá quá nhiều nhưng lại kín kẽ không ngờ. Ajax có thể cuốn bay Lyon, đánh bại Schalke 04 và FC Copenhagen nhưng hoàn toàn bất lực trước Quỷ đỏ.

Nếu có con số nào chứng minh sự vượt trội của Man Utd đêm qua thì đó phải là số lần tranh chấp bóng bổng thành công. Với các cầu thủ cao trên 1m90 là Pogba, Fellaini và Smalling, Man Utd hoàn toàn làm chủ các tình huống không chiến, từ đó triển khai lối đá tấn công đơn giản và phòng ngự dễ dàng. Chỉ riêng Fellaini đã có 15 pha không chiến thành công ở trận này - một kỷ lục từ khi Europa League ra đời vào năm 2009.

Màn trình diễn chói sáng của Fellaini, tiền vệ tưởng như bỏ đi ở Old Trafford, cùng sự bế tắc toàn tập của Ajax là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh vượt trội của Mourinho trong các trận chung kết. Tính cả trận đấu này, HLV người Bồ Đào Nha đã thắng 12 trong tổng số 14 trận chung kết trong sự nghiệp của ông.

MỚI - NÓNG