Australian Open:

Ngày hạnh phúc của Nadal

Rafa Nadal trở lại mạnh mẽ sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương. Ảnh: Australianopen.com
Rafa Nadal trở lại mạnh mẽ sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương. Ảnh: Australianopen.com
TP - Không phải là một trận chung kết, song với Nadal, trận đấu vòng bốn Australian Open chiều qua được xem là ngày hạnh phúc của anh.

Cây vợt người Tây Ban Nha tỏ ra rất phấn khích sau trận đấu được xem là hay nhất của anh trên đường chinh phục danh hiệu tại Melbourne Park, đánh bại cây vợt người Nam Phi Kevin Anderson 7-5, 6-1, 6-4 để lọt vào tứ kết.

Trở lại thi đấu sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương, cây vợt hạt giống số 3 của giải người Tây Ban Nha không xem mình là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch. Tuy nhiên, giờ đây Nadal tiến vào vòng tứ kết đầy mạnh mẽ sau hơn 2 giờ đương đầu với cây vợt Anderson có chiều cao tới 2m03 có những đường bóng cực mạnh.

Ở vòng tứ kết, Nadal sẽ gặp cây vợt hạt giống số 7 người CH Czech, Tomas Berdych, để tranh một vé vào bán kết. Đây được xem là một đối thủ ưa thích của Nadal khi mà trong lịch sử 18 lần đối đầu gần đây nhất, Nadal đánh bại Berdych cả 18 lần. 

“Berdych là một cây vợt cừ, đó sẽ là một đối thủ rất khó chịu, không phải ư? Còn với tôi, vào tới tứ kết là một kết quả tuyệt vời. Tôi nói nghiêm túc đấy. Tới đây sau khi đã thua ngay trận đầu tại Qatar, không thi đấu trong 7 tháng và lại có mặt ở vòng tứ kết Australian Open là điều rất có ý nghĩa với tôi. Tôi cố gắng thi đấu tốt hơn mỗi ngày. Và nếu điều đó tiếp tục, tôi hy vọng có cơ hội đi tới trận đấu kế tiếp. Song hôm nay là một ngày hạnh phúc với tôi, với cách tôi nâng cao bản thân về mọi mặt, về mọi thứ tôi cần phải thực hiện trên sân đấu”, Nadal chia sẻ sau trận đấu.

Trong khi đó, Berdych đã dập tắt hy vọng của khán giả chủ nhà với việc đánh bại cây vợt chủ nhà Bernard Tomic 6-2, 7-6, 6-2 để góp mặt ở vòng tứ kết Australian Open lần thứ 5 liên tiếp. Ở trận đấu khác, một cây vợt chủ nhà nữa là Nich Kyrgios có cuộc ngược dòng ngoạn mục trước cây vợt loại Roger Federer vòng trước, Andreas Seppi, với điểm số 5-7, 4-6, 6-3, 7-6, 8-6. Chiến thắng này giúp Nich Kyrgios trở thành cây vợt Australia đầu tiên góp mặt ở tứ kết Australian Open kể từ năm 2005.

Ở trận đấu muộn nhất tối qua, Andy Murray thẳng tiến vào tứ kết sau khi vượt qua đối thủ người Bulgaria Grigor Dimitrov 6-4, 6-7, 6-3, 7-5. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Murray góp mặt ở vòng tứ kết Australian Open và đối thủ chính là cây vợt đã ngáng đường bảo vệ danh hiệu Wimbledon năm ngoái, cây vợt chủ nhà Nick Kyrgios.

Tại nội dung đơn nữ, búp bê Nga Maria Sharapova rũ bỏ được hình ảnh mong manh dễ vỡ vốn gây lo lắng cho người hâm mộ cô ở những vòng ngoài, dễ dàng vượt qua cây vợt Trung Quốc Peng Shuai 6-3, 6-0. Cùng đi tiếp vào tứ kết với cô có cây vợt người Canada Eugenie Bouchard, cây vợt người Romani Simona Halep và cây vợt Nga Ekaterina Makarova.

MỚI - NÓNG