Nước Anh mùa ‘Brexit’

Nước Anh mùa ‘Brexit’
TP - Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ireland vừa trải qua thời khắc lịch sử khi cuộc trưng cầu dân ý “Brexit” (Britain Exit - Liên hiệp Anh và Bắc Ireland rời khỏi EU) đã đưa quốc gia này tới cuộc “ly hôn” với châu Âu. 

Nó không chỉ là hệ quả của sự nổi loạn của các nghị sĩ thứ yếu ở nghị viện, cuộc khủng hoảng nhập cư hay sự trỗi dậy của đảng UKIP mà còn là hậu quả sau 4 thập kỷ âm ỉ của chủ nghĩa hoài nghi châu Âu (Euroscepticism).

Euroscepticism cũng từng tồn tại cả trong lĩnh vực bóng đá với người Anh. Ở cuộc bỏ phiếu lịch sử diễn ra ngày 28/6/1957 của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) để quyết định có tổ chức hay không một giải đấu cho các ĐTQG châu Âu (EURO), Anh, Bắc Ireland, CH Ireland, Scotland, và Thụy Điển chính là những quốc gia đã bỏ phiếu trắng.

5 phiếu trắng này khiến cho số phiếu đồng ý không thể quá bán (14 phiếu thuận, 7 phiếu phản đối). Rất may, EURO vẫn ra đời nhờ đại diện của Iceland, Xứ Wales và Albania vắng mặt trong cuộc họp hôm đó.

EURO đã trải qua 59 năm lịch sử với 15 kỳ tổ chức (tính cả EURO 2016). Và ngày nay, nó trở thành giải đấu danh giá chỉ sau World Cup.

Tại nước Pháp mùa hè này, số đội dự vòng chung kết được tăng từ 16 lên 24 và lần đầu tiên trong lịch sử có 3/4 đội bóng thuộc Liên hiệp vương quốc Anh là Xứ Wales, Anh và Bắc Ireland cùng góp mặt.

Xứ Wales và Anh đã chạm trán nhau ở vòng bảng. Phần thắng dù thuộc về đội bóng “mẫu quốc” (2-1) song Gareth Bale và các đồng đội mới là những người đứng đầu bảng đấu để cùng Anh vào vòng 1/8.

Bắc Ireland ngay lần đầu dự ngày hội bóng đá lục địa già cũng lập kỳ tích bằng tấm vé đi vào vòng knock-out dành cho đội thứ 3 xuất sắc ở bảng đấu có sự góp mặt của Đức, Ba Lan và Ukraine.

Có điều, đối thủ Bắc Ireland ở vòng knock-out đêm nay lại chính là Xứ Wales. Một cuộc nội chiến nữa của Vương quốc Anh sẽ nổ ra trên đất Pháp. Và lần này, chắc chắn sẽ có một đội phải rời EURO. Nghĩ mà buồn khi Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ireland đang trong mùa “Brexit”.

MỚI - NÓNG