Trước trận bán kết lượt đi Cúp C1 châu Âu Champions League đêm nay :

Phù thuỷ Hiddink chuẩn bị “cho vụ nổ” lớn ngay tại San Siro

Phù thuỷ Hiddink chuẩn bị “cho vụ nổ” lớn ngay tại San Siro
Cái tên PSV Eindhoven không để lại trong thủ quân Milan Paolo Maldini nhiều ấn tượng gì nhưng Guus Hiddink thì lại là chuyện khác.
Phù thuỷ Hiddink chuẩn bị “cho vụ nổ” lớn ngay tại San Siro ảnh 1
Ông bầu Guus Hiddink quyết lại gây một cú sốc cho người ý đêm nay

Những ám ảnh về một VCK World Cup ê chề ở Viễn Đông đang lởn vởn trong tâm trí trung vệ kỳ cựu Italia sau khi lá thăm may rủi đưa AC Milan phải đương đầu với PSV Eindhoven của ông bầu Hà Lan Guus Hiddink.

Trận đấu ghi mốc kỷ lục 126 lần khoác áo màu thiên thanh của Maldini trở thành kỷ niệm đau buồn với thất bại choáng váng trước “chú lùn” Hàn Quốc của HLV Hiddink. Đó là cú sốc lớn nhất cho người Italia kể từ sau thảm bại lịch sử VCK World Cup 1966, khi CHDCND Triều Tiên hạ gục đội tuyển hùng mạnh của họ bằng tỷ số 1-0.

3 năm về trước, tại sân Daejeon (Hàn Quốc) không chỉ mình Maldini  mà còn đồng đội Gennaro Gattuso của anh ở AC Milan vẫn lưu giữ khoảnh khắc buồn thảm đó.

Tại San Siro đêm nay, ngoài “hung thần” Hiddink, Maldini và Gattuso còn được tao ngộ đối thủ cũ trong cái buổi tối hãi hùng ở Daejeon là cặp tiền vệ Young-Pyo Lee và Ji-Sung Park, những người hùng trong chiến thắng khi đó của đội tuyển Hàn Quốc và giờ  trong đội hình PSV họ vẫn là những học trò cưng của Hiddink.

Đội hình dự kiến:

AC Milan: 1-Dida; 2-Cafu, 31-Jaap Stam, 3-Paolo Maldini,

4-Kakha Kaladze; 8-Gennaro Gattuso, 23-Massimo Ambrosini (hoặc 21-Andrea Pirlo), 20-Clarence Seedorf; 22-Kaka; 11-Hernan

Crespo, 7-Andriy Shevchenko.

PSV Eindhoven: 1-Gomes; 2-Andre Ooijer, 4-Alex, 5-Wilfred

Bouma, 3-Young-Pyo Lee; 6-Mark van Bommel, 14-Johann Vogel,

8-Philip Cocu; 7-Ji-Sung  Park, 9-Jan Vennegoor of Hesselink,

15-Jefferson Farfan.

Trọng tài: Kyra Vassaras (Hy Lạp)

Cái tên của ông gắn liền với sự bất ngờ và những chiến thắng vang dội, cũng như năm 1988 khi ông cùng chính PSV làm nên lịch sử giành liền 3 Cúp – vô địch C1 châu Âu, vô địch quốc gia và đoạt Cúp quốc gia Hà Lan. Khiêm tốn nhưng không tự ti, đó chính là những đặc điểm làm nên tính cách cho các đội bóng từng được Hiddink dẫn dắt.

“Nếu nhìn vào bản kê tài chính hai đội, AC Milan dư sức mua cả một đội hình 11 cầu thủ toàn ngôi sao cỡ thế giới. Nhưng chúng tôi thì chỉ đủ khả năng mua một”, Hiddink tự hào sau khi cùng PSV một lần nữa vừa sớm đoạt chức vô địch Hà Lan cuối tuần qua, “Nhưng trong bóng đá, có những lúc đội bóng nhỏ lại hay làm được chuyện lớn. Chúng tôi đang chuẩn bị gây một cú sốc lớn ở San Siro vào tuần sau”.

Cuối tuần qua, dù chỉ ra sân với đội hình nòng cốt toàn dự bị nhưng PSV vẫn đè bẹp đối thủ Vitesse tới 3 bàn không gỡ để lần thứ 18 đăng quang giải vô địch Hà Lan. Wilfred Bouma, Lee Young-Pyo, Alex và Johann Vogel, toàn bộ các trụ cột PSV đều được Hiddink cất kỹ trên băng ghế dự bị để chờ sẵn cho một “Big Bang” (vụ nổ lớn) trong đêm nay.

Sau cuộc ra đi của 2 ngôi sao Arjen Robben và trung phong Mateja Kezman (đều sang Chelsea) mùa hè qua, ngân sách eo hẹp buộc Hiddink phải xây dựng một đội hình gồm các tên tuổi dạng tiềm năng. Nhưng việc đánh bóng các “món hàng tầm tầm” luôn là sở trường của vị HLV người Hà Lan này. Lối chơi tập thể chặt  không phụ thuộc vào bất cứ ngôi sao nào chính là bí quyết để PSV lọt vào tới bán kết Champions League năm nay.

Những DaMarcus Beasley (người Mỹ), Johan Vonlanthen (Thuỵ Sĩ), Jefferson Farfan (Peru) và người hùng thủ thành Brazil Gomes trong loạt đá luân lưu loại Lyon tại tứ kết, đã trưởng thành mau chóng.  Bên cạnh đó phải kể tới vai trò đầu tàu của tiền vệ cựu chiến binh Phillip Cocu, thủ lĩnh mới của PSV sau khi chia tay Barcelona.

Dựa trên phong độ hiện tại, AC Milan (vừa thắng vang dội Parma 3-0 ở Serie A cuối tuần qua) có vẻ như bất khả chiến bại trên đấu trường châu Âu. Người ta chỉ nhắc tới những bàn thắng đầy ấn tượng của Andriy Shevchenko hay Hernan Crespo từ đầu mùa  C1 tới mà ít khi nói về vai trò của người hùng thầm lặng Andrea Pirlo trên hàng tiền vệ.

Không hoa mỹ nhưng đây chính là cỗ máy phát động tấn công của Milan với khả năng phân phối bóng sắc sảo và dứt điểm tuyệt hảo trong những pha bóng cố định. Chấn thương suốt từ 2 tuần qua có thể buộc tiền vệ trụ này phải nghỉ đấu đêm nay.

Ngoài vắng Pirlo, hàng phòng ngự Milan sẽ vất vả hơn nữa khi trung vệ có lối chơi cực kỳ tiểu xảo Alessandro Nesta bị treo giò. Nhưng nếu vấn đề của Nesta còn có thể tìm được giải pháp thì nguy cơ Jaap Stam nghỉ trận này (chấn thương bắp đùi) mới là điều khiến HLV Milan Carlo Ancelotti lo sốt vó.

Tình huống xấu nhất, ông bầu Ancelotti sẽ phải cho  xuất phát với cặp trung vệ xoay xở chậm là lão tướng Alessandro Costacurta (mới kỷ niệm sinh nhật thứ 39 hôm Chủ nhật qua) và chốt chặn Croatia Dario Simic, nhân vật quen thuộc trên ghế dự bị của Milan.

Trong 7 trận sân nhà gần đây ở Champions League, Milan chỉ để lọt lưới đúng 3 bàn nhưng đều là những trận Nesta vắng mặt. Hàng công của Milan đang quá dồi dào với cặp Hernan Crespo - Andriy Shevchenko vô cùng lợi hại, nhưng hàng thủ của họ sẽ rất lúng túng khi vắng Nesta.

Người ý vẫn cho rằng AC Milan mạnh áp đảo trước PSV ở mọi vị trí. Nhưng vận may đang chờ kẻ có gan. “Milan tự hào về bản lĩnh của một đội bóng lớn. Nhưng khái niệm sợ hãi không tồn tại trong chúng tôi. Mọi người đều nghĩ Milan sẽ thắng nhưng hãy chờ xem điều bất ngờ mà chúng tôi sẽ mang đến cho Milan”, HLV Hiddink tuyên bố.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.