PV Gas V - League 2007: Đại gia lên ngôi đầu

PV Gas V - League 2007: Đại gia lên ngôi đầu
TP - Bỏ ra tiền tỷ để chiêu mộ những chân sút hàng đầu ĐNA như Thonglao, Sakda... hay cựu tuyển thủ Ghana Yeapreako, HAGL khẳng định rõ tham vọng vô địch V-League khi mở màn đẹp mắt bằng chiến thắng 2-0 ngay trên sân người láng giềng Bình Định.
PV Gas V - League 2007: Đại gia lên ngôi đầu ảnh 1

Chiến thắng P.Bình Định 2-0, HAGL (trái) tạm lên ngôi đầu bảng      Ảnh: Nguyễn Việt

Các đội bóng đại gia khác như B.Bình Dương, Đà Nẵng cũng giành trọn 3 điểm trong ngày đầu ra quân.

ĐPM.Nam Định - TCDK.SLNA 2-2: Mỗi đội một hiệp

Những khoản tiền lớn được rót từ những Mạnh Thường Quân cùng trong ngành dầu khí đã giúp cả chủ nhà ĐPM.Nam Định và TCDK.SLNA thoát khỏi những nỗi lo cơm áo gạo tiền để bước vào mùa giải mới với khí thế hừng hực.

Chỉ trong liên tiếp 2 phút đầu hiệp một, sức tấn công mạnh mẽ của đội chủ nhà ĐPM.Nam Định đã mang lại kết quả mỹ mãn. Đầu tiên là cú đánh đầu hiểm hóc phút 13 của tiền đạo Harrison ghi bàn đầu tiên cho đội chủ nhà. Một phút sau, khoảng cách được nhân đôi khi trung vệ Odibe đệm lòng chuẩn xác sau cú đá phạt góc của đồng đội vào góc xa khung thành SLNA.

Hiệp hai, các cầu thủ TCDK.SLNA chủ động đẩy cao đội hình gia tăng sức tấn công và nhanh chóng hoàn thành cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cũng chỉ trong vòng 2 phút.

Phút 59, từ khoảng cách gần 25m, Văn Vinh tung cú sút ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Một phút sau, Lê Công Vinh khéo léo xỉa bóng qua nách thủ môn Quang Huy ghi bàn san hòa 2-2.

Đà Nẵng - TMN CSG 1-0: Chủ nhà áp đảo

Đội bóng luôn là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch Đà Nẵng giành thế áp đảo song gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự số đông của đội khách TMN.CSG.

Phải tới phút 65, pha xâm nhập vòng cấm bất ngờ của Thanh Phúc khiến hậu vệ TMN.CSG lúng túng phạm lỗi. Từ chấm phạt đền, Almeida dễ dàng đưa Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 1-0.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu bởi trong những phút còn lại, dù có nhiều cơ hội song cả Almeida, Lương Phúc và Rogerio đều dứt điểm trúng người thủ môn Công Vương.

Đồng Tháp – B.Bình Dương 0-1: Khách lấn chủ

Không khó hiểu khi đội khách từng một thời được mệnh danh Chelsea VN là người chơi lấn lướt hơn chủ nhà Đồng Tháp vừa thăng hạng V-League.

Ngay phút thứ 3, Bình Dương đã uy hiếp khung thành Đồng Tháp bằng pha dứt điểm cận thành của Philani song rất may Châu Phong Hòa đã kịp lùi về cứu thua cho Đồng Tháp.

Nhưng cũng chỉ 10 phút sau, lưới của thủ môn Văn Tưởng đã rung lên sau cú sút của Quang Thanh.

K.Khánh Hòa - H.Thanh Hòa 1-1: Chủ nhà bị chia điểm

Chỉ mất 4 phút, sức tấn công dồn dập của chủ nhà K.Khánh Hòa trước tân binh H.Thanh Hóa đã mang lại kết quả.

Từ đường tạt bóng chuẩn xác của Tấn Điền, tiền đạo Jonathan bật cao đánh đầu trong vòng 5m50 ghi bàn cho đội chủ nhà. Lợi thế cho chủ nhà càng lớn hơn khi hiệp một chưa kết thúc, đội khách chỉ còn chơi với 10 người do Hoàng Đảm phải rời sân với 2 thẻ vàng.

Tuy nhiên ở phút cuối cùng hiệp 1, từ quả đá phạt sát đường biên ngang, Huy Thái khéo léo dứt điểm vào góc gần khiến thủ môn Đức Hùng phải bó tay do đứng sai vị trí, ghi bàn san bằng tỷ số.

P.Bình Định - HAGL 0 - 2: Thượng khách Arsenal hài lòng

Trên khán đài danh dự, hai vị thượng khách của CLB Arsenal gồm Giám đốc điều hành Keith Eldelman và Giám đốc thương mại Adrian Ford lần đầu tiên dự khán một trận đấu ở V-League đã tỏ ra hết sức hài lòng với đội bóng đối tác HAGL.

Chủ động tấn công từ khi nhập cuộc, Thonglao, Sakda luôn là ngòi nổ cho những pha lên bóng của đội khách HAGL. Phút 50, từ một pha lộn xộn trong vòng 16m50, Trần Duy Quang sút chéo vào góc cao làm bó tay thủ môn Minh Quang ghi bàn thắng cho HAGL.

Bị dẫn bàn, Bình Định dồn lên tấn công để xoay chuyển thế trận. Bế tắc trong tấn công, họ dính phải đòn hồi mã thương của đội khách. Phút 88, Sakda phát động phản công từ giữa sân khi chọc một đường bóng xé toang hàng phòng ngự Bình Định để Minh Nghĩa thoát xuống dứt điểm chính xác.  

MỚI - NÓNG