Quốc Anh: Em chỉ muốn trở lại sân cỏ

Quốc Anh: Em chỉ muốn trở lại sân cỏ
TP - Trao đổi với Tiền phong trước giờ tập cùng CLB Đà Nẵng chiều 19/3, Quốc Anh tâm sự: “Nói thật là không đứa nào trong số tụi em, từ Quốc Vượng, Văn Quyến, Phước Vĩnh... là không muốn trở lại sân cỏ. Bây giờ, được đá bóng là ước mơ lớn nhất của đời em”.

>> Văn Quyến: Tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm

“Nghe nói Quốc Anh định đi học thêm về tin học?”.

Quốc Anh lắc đầu:

“Là em mới ghi tên thôi, chưa đi học và e là cũng không có thời gian. Em không thể bỏ bóng đá được anh ạ.

Em chưa được biết thông tin chính thức gì về án phạt nhưng thực tình, em chỉ mong được quay lại chơi bóng”.

Văn Trương: Muốn được làm lại cuộc đời

Nhận được thông tin về mức án treo giò 4 năm mà VFF dự kiến, Văn Trương tỏ ra rất buồn bã khi tiếp xúc với Tiền phong trước giờ trở lại sân tập.

Trương tâm sự, từ nhỏ Trương đã gắn bó với trái bóng, giờ bóng đá đã thành nghề nên không thể nản lòng dứt bỏ, vì đó đã là một phần của cuộc sống! Cựu cầu thủ H.Huế khẳng định, sẽ tích cực phấn đấu để mong được xem xét rút ngắn thời hạn kỷ luật.

Trước đó, đầu tháng 3/2007, Lê Văn Trương đã có đơn xin phép được trở lại tập luyện cùng đội H.Huế gửi lãnh đạo Sở TDTT và Đoàn bóng đá Thừa Thiên - Huế.

Trong đơn có đoạn viết: “Sau hơn 1 năm không được thi đấu và bị xã hội lên án, tôi vô cùng hối hận và mong được tha thứ… Tôi xin quý lãnh đạo giúp đỡ và tạo điều kiện trở lại tập luyện để có cơ hội thi đấu, làm lại cuộc đời và lập công chuộc tội”.

MỚI - NÓNG