Real thua 3 trận liên tiếp, HLV Ancelotti nói gì?

Real thua 3 trận liên tiếp, HLV Ancelotti nói gì?
TPO - Thúc thủ 0-2 trước Atletico Madrid vào sáng nay, đội bóng của HLV Ancelotti đã trải qua trận thua thứ 3 liên tiếp. Thế nhưng, HLV Carlo Ancelotti vẫn tỏ ra bình thản...

Giai đoạn giữa tháng 9 cho tới cuối năm 2014, Real Madrid tạo ra chuỗi 22 trận thắng liên tiếp, trong đó có rất nhiều trận thắng đậm. Nhìn cách đội bóng áo trắng chơi, tất cả đều tin rằng họ là đội bóng mạnh nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại và thật khó có đối thủ nào có thể cản bước.

Thậm chí, các Madridista hay các tờ báo Tây Ban Nha thân Real đã bắt đầu mơ mộng tới một chuỗi chiến thắng được ghi vào sách kỷ lục Guinness của đội bóng Hoàng gia.

Thế nhưng, các cầu thủ cũng là con người và không thể thắng mãi được. Real bắt đầu mệt mỏi. Những trận đấu liên miên trong giai đoạn cuối năm đã khiến Cristiano Ronaldo và các đồng đội đã có dấu hiệu quá tải.

Trận giao hữu tại Dubai Cup đúng ngày cuối năm, Real Madrid bất ngờ thúc thủ 2-4 trước AC Milan, một đội bóng trên bờ vực sa sút. Vài ngày sau, làm khách tới Mestalla của Valencia ở vòng 17 La Liga, đội bóng của Ancelotti thua tiếp 1-2.

Sáng nay, khi làm khách tới Vicente Calderon của Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Cúp nhà Vua, HLV Ancelotti vốn hy vọng đội nhà sẽ tìm lại niềm vui. Bằng chứng là trước trận, ông đã tuyên bố sẽ tung ra đội hình mạnh nhất có thể. Thế nhưng nhà cầm quân người Italia này lại cúi đầu rời cuộc chơi. Atletico Madrid một lần nữa cho thấy sự khó chịu của mình trong những trận derby Madrid bằng chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục.

Quỵ ngã ở Vicente Calderon, Real Madrid đã nối dài chuỗi trận thua của mình lên con số 3 liên tiếp, đồng thời đứng trước nguy cơ trở thành cựu vô địch ở Cúp Nhà vua. Thế nhưng, HLV Ancelotti vẫn tỏ ra rất lạc quan và sự lạc quan này đến từ lịch thi đấu sắp tới của đội bóng Hoàng gia Tây BanNha. Ngoài trừ cuộc tái đấu trên sân nhà với Atletico Madrid thì những đối thủ còn lại tại La Liga như Espanyol, Getafe hay Cordoba đều quá yếu so với Real Madrid.

“Đừng nói với chúng tôi về một cuộc khủng hoảng. Rất nhiều cầu thủ của tôi đã kiệt sức nên những trận thua vừa qua là tất yếu. Nhưng sắp tới, tôi hy vọng mọi thứ sẽ khác. Real Madrid sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”, Ancelotti phát biểu.

Ngoài tự tin về sự trở lại của đội bóng trong thời gian tới, Ancelotti cũng giải thích vì sao ông xếp Ronaldo dự bị rạng sáng nay. “Ronaldo mệt và tôi nghĩ cậu ấy chỉ nên đá trong hiệp 2. Đơn giản là như thế. Không Ronaldo, hàng công của chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn. Benzema và Bale chơi rất cố gắng, nhưng họ cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội”, nhà cầm quân người Italia nói.

MỚI - NÓNG