Ronaldo sẽ đem ác mộng tới 'Nhà hát của những giấc mơ'?

Ronaldo sẽ đem ác mộng tới 'Nhà hát của những giấc mơ'?
Sau khi ghi bàn vào lưới M.U ở lượt đi và đánh bại Barca hai lần liên tiếp, CR7 sẽ tiếp tục mang ác mộng tới “Nhà hát của những giấc mơ”?

Ronaldo sẽ đem ác mộng tới 'Nhà hát của những giấc mơ'?

> Ngày tàn của đế chế Barcelona?

> Ryan Giggs: Nghịch lý của một huyền thoại đa nhân cách 

Sau khi ghi bàn vào lưới M.U ở lượt đi và đánh bại Barca hai lần liên tiếp, CR7 sẽ tiếp tục mang ác mộng tới “Nhà hát của những giấc mơ”?

Sir Alex và Ronaldo, từ thầy trò đến đối thủ
Sir Alex và Ronaldo, từ thầy trò đến đối thủ.
 

Có phải Ronaldo sau gần 4 năm rời xa nước Anh đã quên đi cái lạnh tê tái của tháng 3 ở xứ sở sương mù? Ở bán đảo Iberia bao quanh bởi Địa Trung Hải mùa xuân đã đến, nhưng ở nước Anh trời vẫn còn rất lạnh. Vậy mà khi Ronaldo xuất hiện ở lối ra sân bay Manchester vào đêm Chủ nhật, anh chỉ vận một chiếc áo khoác mỏng, quần đùi và giữ ấm bằng một đôi tất dài màu trắng. Nhiệt độ thời điểm ấy xuống gần 0oC.

Cuộc hội ngộ trong đêm

Trái ngược với cái lạnh của miền Bắc là sự chào đón ấm áp của người hâm mộ. Có tới hàng trăm người đứng đợi tiền đạo người Bồ, mang theo những chiếc áo số 7 in tên anh, cả áo đấu M.U và áo đấu Real. Họ gọi tên anh, một số người cố gắng tiếp cận anh để ôm hôn, xin chữ ký… nhưng bị các vệ sĩ ngăn lại. CR7 rảo bước giữa hai hàng khán giả, miệng mỉm cười và giơ ngón tay cái lên như gửi gắm một lời chào.

Nhưng anh không dừng bước và luôn hướng mắt nhìn thẳng về phía trước. Ronaldo trong cuộc hội ngộ chỉ vài chục giây ấy dường như không muốn để những cảm xúc từ quá khứ trở lại xâm lấn tâm hồn. Anh muốn nhìn về những mục tiêu trước mắt cùng Real Madrid thay vì nhìn lại phía sau. Anh hiểu rằng thời gian đã rất gấp và đội bóng của anh tới Old Trafford với tư thế kẻ gặp bất lợi.

Vào chiều qua Real đã có buổi tập đầu tiên trên đất Anh nhưng nó diễn ra trên sân Etihad bởi tình trạng mặt sân Old Trafford rất xấu. Etihad, khi còn mang tên City of Manchester, đã gắn liền với những hồi ức đẹp đẽ của Ronaldo. Đó là nơi cầu thủ sinh năm 1985 đã ghi bàn thắng duy nhất đánh bại Man City vào tháng 5/2007 để giúp M.U vô địch Premier League lần đầu tiên sau 4 năm dài chờ đợi. Đó cũng là bàn thắng thứ 50 mà anh thực hiện trong màu áo “Quỷ đỏ”.

Ronaldo không tập ở Old Trafford có nghĩa là đêm nay sẽ là lần đầu tiên chàng trai 28 tuổi trở lại với mặt cỏ nơi anh từng chạy trong suốt 6 năm. Thời tiết ẩm ướt, lạnh giá có thể khó chịu với những người lạ (thành phố Manchester có thể mưa suốt cả tuần này) nhưng lại là một thứ gì đó rất đỗi thân thuộc và gần gũi đối với một người đã gắn bó hơn một nửa thập kỷ với nó.

Không có căn phòng nào cho cảm xúc

Những người hâm mộ Real bằng nhiều cách đã nhắc nhở cầu thủ quan trọng nhất của mình đừng để cảm xúc xâm lấn tâm hồn. Người Madrid mà cụ thể là nhà báo Manuel Perreira của tờ AS sợ CR7 sẽ ngã lòng trước tình cảm của cổ động viên đối địch. Nhưng đó có thể chỉ là lo xa, bởi Ronaldo hiện tại đã rất khác với Ronaldo của quá khứ.

Ronaldo từng khóc như một đứa trẻ sau thất bại ở EURO 2004 và World Cup 2006. Đêm Moskva tháng 5/2008 anh lại gục xuống sân khóc một mình dù M.U đánh bại Chelsea trong loạt sút luân lưu để vô địch Champions League bởi trước đó vài phút, anh đã sút hỏng penalty. Bản thân anh là một người nhạy cảm, từng khóc nhè mỗi ngày khi còn nhỏ và lớn lên vẫn khóc nhiều trong cả lúc vui lẫn lúc buồn, như lời tâm sự của anh trong cuốn sách của Luca Caioli.

Ở M.U, Ronaldo giống như một đứa trẻ cần được bao bọc và Sir Alex Ferguson đã che chở anh như một người cha bảo vệ con. Ở Real thì ngược lại, anh là một “galactico”, một “superstar” và bị săm soi như một siêu sao nhạc pop bởi anh là cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Không có một người cha nào dạy dỗ và che chở cho anh. Ronaldo phải thích nghi với sự thay đổi ấy, anh trưởng thành vượt bậc sau 4 năm rời xa tổ ấm Old Trafford. Anh không còn khóc sau những thất bại nữa, như thất bại ở EURO 2012 hay ở bán kết Champions League mùa giải trước.

Trong lần trở lại mái nhà xưa này, Sir Alex Ferguson chắc chắn là người Ronaldo muốn gặp nhất bởi đó chính là người đã biến anh từ một tài năng hứa hẹn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Khi CR7 rời EURO 2008 và gây sốc với tuyên bố “Thật tuyệt vời khi đứng trước cơ hội gia nhập Madrid, tôi hi vọng nó sẽ sớm diễn ra”, Sir Alex đã tới gặp và thuyết phục anh ở lại thêm một năm. Không biết HLV người Scotland đã nói những gì nhưng Ronaldo đồng ý ở lại.

Sir Alex, người đùa rằng sẽ “xử Ronaldo bằng dao và súng máy" đã và đang dành những điều tốt nhất cho anh. Ông bác bỏ khả năng tái ký hợp đồng với CR7 cho dù một đôi câu ỡm ờ về điều ngược lại có thể là một chiêu tâm lý chiến hiệu quả, giống như cách ông vẫn làm bấy lâu nay.

Ronaldo đã nhận được sự yêu mến trong những năm tháng ở M.U. Ở Madrid, Ronaldo là tình yêu, như cái tít trên trang bìa tờ AS sau khi anh ghi hat-trick trong chiến thắng 4-0 trước Celta Vigo đầu năm 2013. Suy cho cùng thì tình yêu nào cũng tha thiết như nhau.

Dù kết quả trận đấu này có thế nào, Ronaldo vẫn sẽ nhận được những cái ôm ấm áp từ Sir Alex và những đồng đội cũ. Bởi thế, sẽ chẳng có một đêm ác mộng ở “Nhà hát của những giấc mơ”, kể cả trong tình huống Ronaldo lập một hat-trick như Ronaldo “béo” 10 năm trước.

94 Năm 2009, chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid từng chi 94 triệu euro (80 triệu bảng) để chiêu mộ Ronaldo. Cho tới nay Ronaldo vẫn là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng lớn nhất thế giới.

118 Ronaldo đã ghi 118 bàn thắng trong 6 mùa giải khoác áo M.U với tổng cộng 292 trận đấu. 16 bàn trong số đó được thực hiện ở Champions League.

186 Ronaldo đóng góp 186 bàn thắng cho Real sau 184 lần ra sân, với 30 bàn được ghi trong 35 trận đấu thuộc Champions League.

4/1 Tỷ lệ đặt cược cho khả năng Ronaldo ghi 1 hoặc 2 bàn vào lưới đội bóng cũ M.U đêm nay là 4/1 (đặt 1 ăn 4), theo nhà cái BetVictor.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.