Sao Atletico mắc bệnh hiểm nghèo vẫn thi đấu

Saul Niguez chịu đựng đau đớn suốt mấy năm qua.
Saul Niguez chịu đựng đau đớn suốt mấy năm qua.
TPO - Saul Niguez, ngôi sao triển vọng bậc nhất bóng đá Tây Ban Nha hiện nay, vừa bất ngờ tiết lộ, anh mắc bệnh nặng, nhưng vẫn quyết tâm thi đấu bóng đá đỉnh cao.

Rạng sáng mai, Atletico Madrid sẽ có chuyến làm khách tới sân King Power của Leicester City ở lượt về tứ kết Champions League. Trận lượt đi, họ giành chiến thắng tối thiểu 1-0, vậy nên ở cuộc tái đấu sắp tới, chỉ cần giành một kết quả hòa, thầy trò Diego Simeone sẽ giành vé bán kết. Trước giờ bóng lăn, tiền vệ trụ cột Saul Niguez đã tiết lộ một thông tin gây sốc về bản thân.

Theo Saul Niguez, suốt mấy năm qua, anh thường xuyên đi tiểu ra máu sau mỗi buổi tập hay thi đấu. Dù vậy, vì quyết tâm thi đấu đỉnh cao, nên ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha này đành cắn răng và chưa có kế hoạch chữa trị dứt điểm.

“Tôi thường đi tiểu ra máu sau mỗi buổi tập và thi đấu, điều đó rất khó khăn,” Saul chia sẻ về chấn thương của mình. “Tôi vẫn tiếp tục sử dụng ống thông tiểu kể từ sau ngày gặp chấn thương hồi năm 2015. Bản thân biết rằng đây là một quyết định mạo hiểm nhưng để được thi đấu đỉnh cao và giành Champions League cùng Atletico Madrid, tôi sẵn sàng chịu đựng.”

Ngôi sao sinh năm 1994 thừa nhận chiếc ống thông tiểu khiến anh gặp nhiều khó khăn trong tập luyện và thi đấu, đôi lúc nó khiến anh không chịu đựng nổi. Tuy nhiên, anh vẫn phải gắn bó với thiết bị này hơn hai năm qua. Theo các bác sĩ của Atletico Madrid, nếu muốn chữa trị dứt điểm bệnh tình của mình, Saul Niguez chỉ còn cách là ngừng vận động mạnh, tức nghỉ thi đấu. Và tất nhiên, đây là điều Saul Niguez không hề muốn.

Năm 2015, trong khuôn khổ của một trận đấu tại Champions League giữa Atletico Madrid và Leverkusen, Saul Niguez đã có một pha va chạm rất mạnh với Kyriakos Papadopoulos. Sau nhiều biểu hiện khó khăn, Saul buộc phải rời sân trong tình trạng sức khỏe báo động. Trên đường rời sân về phòng thay đồ, anh thấy chóng mặt, ngã đến 7 lần, co giật và liên tục ói mửa.

Sau trận đấu đó, Saul phải nằm lại bệnh viện của Đức trong vòng 4 ngày và đeo ống thông tiểu, sau khi một bên thận của anh bị tụ máu nặng và gần như không thể hoạt động. Saul trở lại với bóng đá 39 ngày sau trận đấu đó, nhưng chịu đựng nhiều đau đớn sau mỗi trận đấu.
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".