SLNA không còn đường lùi

SLNA không còn đường lùi
TP - Nếu tiếp tục sảy chân trên sân Thanh Hóa, SLNA không chỉ mất 3 điểm, mà còn lâm nguy.

Trước vòng V-league 21:

SLNA không còn đường lùi

Hấp dẫn cuộc đua vô địch
> Chạy đua chức vô địch

Con đường hướng tới chiếc cúp vô địch V.League sau nhiều năm chờ đợi đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Chỉ vài tiếng sau khi thúc thủ 1-3 trước SHB.Đà Nẵng, SLNA đã lên tàu để có mặt tại Thanh Hóa ngay trong đêm. Thất bại tại Chi Lăng đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng đoạt cúp của đội bóng xứ Nghệ, và rõ ràng trận đấu sắp tới với Thanh Hóa sẽ mang ý nghĩa quyết định.

Trên lý thuyết, khoảng cách giữa SLNA (39 điểm) với Hà Nội T&T (34 điểm), đội hiện xếp thứ 3 nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu, chỉ còn 2 điểm. Cộng thêm SHB.Đà Nẵng đứng ngay sau với 4 điểm cách biệt, lợi thế SLNA tạo ra đã không còn quá lớn. Có thể hiểu được nỗi thất vọng của SLNA lớn như thế nào, khi đã không thể giành được dù chỉ là một trận hòa trên sân Chi Lăng.

“Bóng đá là thế! Cơ hội đến nhưng không tận dụng được thì thua là bình thường-Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh nói-Thật đáng tiếc khi chúng tôi đã không dùy trì được lợi thế tạo được ở giai đoạn lượt đi. SLNA sẽ buộc phải chơi tập trung tối đa ở các trận còn lại”.

Không chỉ mất đứt 3 điểm, trận thua SHB.Đà Nẵng ít nhiều tác động tiêu cực tới tâm lý của cầu thủ SLNA. Đội bóng xứ Nghệ đã không còn giữ được sự tự tin như ở giai đoạn lượt đi, với mạch trận thắng như chẻ tre.

“Đen” cho SLNA khi trong hoàn cảnh đang rất cần một chiến thắng, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng lại liên tiếp phải làm khách trước các đối thủ “cứng”. Trước mắt là Thanh Hóa, đang nổi tiếng ở mùa giải này như một đội bóng bất khả chiến bại khi được thi đấu trên sân nhà.

Ở lượt đấu trước, trong khi SLNA để thua SHB.Đà Nẵng 1-3 thì Thanh Hóa đã “giã” đến 4 bàn vào lưới của B.Bình Dương. Hà Nội T&T, TĐCS.Đồng Tháp hay SHB.Đà Nẵng…những đội bóng trong tốp đầu của V.League, đều từng đến Thanh Hóa để rồi phải ôm nỗi buồn ra về.

Với truyền thống chơi quyết liệt mỗi khi chạm mặt, SLNA càng không có lý do để chờ đợi Thanh Hóa sẽ “nơi” chân. Trong trận đấu chiều nay, SLNA lại không có sự phục vụ của trung vệ Nguyễn Hoàng Helio vì bị thẻ phạt. Đây sẽ là cơ hội để Thanh Hóa trả món nợ thua 0-3 ở lượt đi, một phần xuất phát bởi sai lầm của trọng tài Ngô Quốc Hưng.

Kế ngay sau Thanh Hóa, SLNA sẽ tiếp tục có trận đấu trên sân Gò Đậu trước B.Bình Dương. Dù phong độ ở mùa giải này không được tốt, nhưng với lực lượng hiện tại, B.Bình Dương sẽ không dễ để SLNA có một trận đấu thảnh thơi.

Trong khi đó, lịch thi đấu dường như đang ủng hộ Hà Nội T&T và SHB.Đà Nẵng. Ở lượt trận chiều nay, SHB.Đà Nẵng chỉ phải làm trách trước K.Khánh Hòa đang trầy trật để trụ hạng. Tương tự, Hà Nội T&T được dự đoán sẽ có một trận đấu không quá khó khăn trên sân của XM The Vissai Ninh Bình.

Theo ông Nguyễn Hồng Thanh, SLNA không treo thưởng vượt mức cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng ở trận đấu với Thanh Hóa. Lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ không muốn tạo thêm sức ép lên các cầu thủ. Hơn bao giờ hết, SLNA đang cần giữ được sự tập trung tối đa. Chiến thắng lúc này là yêu cầu bắt buộc, bởi phía sau đã không còn đường lùi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG