Vòng 8 V-League Number One:

Sông Lam dâng nước, Đồng Tháp chới với

Sông Lam dâng nước, Đồng Tháp chới với
Nét nổi trội trong vòng này là sau những liệu pháp quyết liệt, PJICO.SLNA như đã lui bệnh bẻ cong Thép miền Nam và Delta Đồng Tháp lùi sâu vào miệng vực.

Sân Thống Nhất (TPHCM): PJICO SLNA thắng đậm 3 - 0, chấm dứt chuỗi bất bại của TMN.CSG

Đội khách P.SLNA vào trận với quyết tâm khác thường và đẩy TMN-CSG lùi sâu về phòng ngự. Tuy nhiên,  TMN-CSG với lối chơi phòng ngự - phản công, vẫn luôn "chịu trận" để "rình" cơ hội để phản công và "nhường" quyền kiểm soát bóng cho đội khách.

Phút 21 của trận đấu, cơ hội đầu tiên đến với TMN-CSG khi lão tướng Trần Quan Huy (15) phối hợp với Hồ Văn Lợi (14), một người tạt bóng, người kia tung chân đá vôlê vọt xà.

Sau tình huống này, trận đấu tiếp tục diễn ra khá "trầm", cả hai đội đều không cống hiến được cho khán giả những pha bóng hấp dẫn. Mặc dù kiểm soát bóng chủ yếu, nhưng P.SLNA cũng không tạo được phá nguy hiểm nào về phía khung thành của TMN-CSG.

Trong suốt 40 phút của trận đấu, đội TMN-CSG vẫn tuân thủ lối chơi phòng ngự - phản công, nhưng chỉ một phút sơ hở ở phút thứ 41 của hàng phòng ngự, tận dụng đường chuyền của đồng đội hậu vệ số 4 của P.SLNA - Nguyễn Ngọc Tú đã đánh đầu hạ gục thủ thành Klymenko Yurii, mở tỷ số cho trận đấu.

Nhịp độ trận đấu được đẩy nhanh, TMN-CSG chủ động chơi dâng cao hơn, tìm kiếm cơ hội san bằng tỷ số, nhưng các đợt tấn công của họ luôn rơi vào thế bế tắc vì phòng tuyến của P.SLNA tỏ ra khá vững chắc.

Kết thúc hiệp đấu thứ nhất tỷ số 0 - -1 nghiêng về đội khách P.SLNA.

Tiếp tục "săn lùng" bàn gỡ, HLV Đặng Văn Chỉnh của TMN-CGS đã có sự điều chỉnh, cho các học trò của mình dâng cao hơn, giành quyền kiểm soát bóng và liên tiếp các mở các đợt phản công. Trong khi đó, P.SLNA chơi rất thận trọng và cũng không quên tận dụng thời cơ để phản công.

Theo các nhà chuyên môn đánh giá thì so với các "lão tướng" của TMN-CSG thì P.SLNA có phần "nhỉnh" hơn bởi sức trẻ, dẻo dai và đặc biệt có sự khéo léo, kỹ thuật tốt của 2 tiền đạo Lê Công Vinh (9) và Phạm Văn Quyến (10). Tuy nhiên, sau 7 lượt trận, đội chủ nhà TMN-CSG là đội duy nhất chưa nếm mùi thất bại (thắng 3, hòa 4 đạt 13 điểm).

Trận đấu diễn ra khá gay cấn, các mũi tấn công của TMN-CSG liên tiếp tiến về khung thành của P.SLNA, nhưng vẫn chưa tạo được nguy hiểm thực sự. Bước vào những phút cuối cùng của trận đấu, các cầu thủ của TMN-CSG dần lộ rõ sự "thua" với sức trẻ, dẻo dai của P.SLNA.

Phút 81, Nguyễn Hữu Đang (6) đã để mất bóng từ giữa sân và trong tình huống phản công ngay sau đó, hậu vệ Nguyễn Văn Vinh (16-P.SLNA) dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 khi Klymenko đã rời khung thành. 2 phút sau, đến lượt Công Vinh đệm bóng vào lưới trống.

Chiến thắng 3-0 của P.SLNA đã chấm dứt chuỗi bất bại của TMN-CSG, và với trận thua này HLV Đặng Văn Chỉnh cùng các học trò "già" đã tụt xuống thứ 4 trong bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 8 ở V-League.

Trong khi đó, 3 điểm từ trận đấu này đã kéo đội khách P.SLNA vươn lên xếp thứ 7 với 9 điểm sau 8 lượt đấu. Đây cũng là trận đấu mang tính "bước ngoặt" để đội bóng thành Vinh tìm lại chính mình.

Sân Gò Đậu (Bình Dương): Chủ nhà thắng tuyệt đối Đà Nẵng 3 - 0

Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng, hào hứng và có chất lượng chuyên môn khá cao làm hài lòng 20 ngàn khán giả đến xem.

Bình Dương vào trận thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột, nhất là hàng phòng ngự và nhiều vị trí khác cũng bị thay đổi do bị chấn thương và bị treo giò, nên trong nửa đầu của hiệp một đã bị Đà Nẵng chiếm thế trận áp đảo hoàn toàn. Tuy nhiên, các chân sút Amaobi, Lê Huỳnh Đức, Alex của Đà Nẵng không tận dụng được để chuyển thành bàn thắng.

Thế trận đang khó khăn cho đội chủ nhà, thì bất ngờ có một pha bóng tỏa sáng của Văn Linh (26). Tiền vệ này đã ghi bàn thắng ở phút 37 đưa Bình Dương vượt lên dẫn trước 1-0.

Vào hiệp hai, Đà Nẵng thi đấu rất kiên cường, dồn lên tấn công để san bằng tỷ số. Lúc này, thế trận diễn ra ngày càng quyết liệt và tốc độ của trận đấu được hai đội đẩy lên khá cao. Nhiều pha bóng tổ chức phản công nhanh về hai phía gây không ít khó khăn cho thủ môn của hai đội.

Nhưng với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của 2 vạn khán giả, Bình Dương thi đấu càng ngày càng vững vàng, các cầu thủ đã đảm trách được các vị trí HLV Tiến Dũng giao phó, nên tất cả các pha tấn công của Đà Nẵng đều bị chặn đứng ngoài vạch cầu môn của Châu Trí Cường.

Phút 60 của trận đấu, bằng sự khéo léo tiền đạo người Brazil Kesley (7) đã ghi thêm bàn thắng nữa, giúp Bình Dương có 2 bàn cách biệt.

Không dừng lại ở đó, Bình Dương thi đấu ngày càng hưng phấn, tổ chức nhiều pha bóng tấn công rất đa dạng và đẹp mắt, làm cho trận đấu rất hấp dẫn. Vào phút cuối của trận đấu, một lần nữa Kesley tỏa sáng ghi bàn thắng thứ hai của mình, hạ gục thủ thành Mayala của Đà Nẵng, giúp Bình Dương đè bẹp Đà Nẵng tới 3 bàn.

Như vậy, tính từ đầu mùa giải đến nay Kesley (7) của Bình Dương đã ghi 6 bàn thắng, vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Sân Long An: Gạch Đồng Tâm - Long An thắng Hoà Phát - Hà Nội: 2 - 0

Lợi thế sân nhà, Gạch Đồng Tâm Long An chủ động phòng thủ phản công nhanh bằng hai mũi nhọn Carlos (16) và Tsumala Kabanga (11-ĐT) ở hàng tiền đạo với sự hỗ trợ tích cực của hàng tiền vệ tạo nhiều pha bóng nguy hiễm trước khung thành của thủ môn Theophilus Essele (1-HN) mở tỷ số đầu tiên cho gạch Đồng Tâm.

Hiệp I, tuy lợi gió nhưng đội Hoà Phát Hà Nội lai bố trí đội hình lấy ồing thủ là chính làm tiền đạo Jucelio das Silva (10) lẻ loi, nên mỗi khi có bóng là bị hậu vệ Đồng Tâm lấy bóng dễ dàng

Sang hiệp II sau khi thua trước 1-0, đội Hoà Phát Hà Nội không còn gì để mất, tập trung tấn công nhưng lại thiếu những cú sút dứt điểm, ngay cả Silva (10-HN) khi có bóng trong chân đối diện thủ môn Santos không đầy 5 m đã để bị cản phá. Nửa hiệp II, Đồng Tâm thay Kabanga (11) ra, đưa Antonio (9) vào phối hợp với Carlos (16) ở hàng tiền đạo và Antonio (9) nâng tỷ số lên 2-0 và tỷ số này được giữ đến hết trận đấu.

Trọng tài Dương văn Hiền sử dụng 5 thẻ vàng cho Hoà Phát Hà Nội 4 và 1 cho Gạch Đồng Tâm - Long An.

Sân Cao Lãnh (Đồng Tháp): Delta Đồng Tháp thua Sông Đà - Nam Định 0 - 1

Thêm một trận thua đã làm cho khán giả nhà không còn đặt niềm tin cho đội bóng Đồng Tháp trong việc trụ hạng vào mùa giải tới. Một đội bóng D.ĐT đang chới với bên bờ vực.

Vào hiệp I, tuy lợi thế thuộc về đội D.ĐT nhưng SĐNĐ vẫn quyết lòng chống trả và nổi bật là thủ môn Quang Huy (1) đã dũng mãnh, tài ba cản phá những cú sút của các cầu thủ D.ĐT với sự hỗ trợ đắc lực của hậu vệ.

D.ĐT có Sydorenko Oleksandk (9) ở hàng công sắc bén, nhưng bị đối phương cử hai đến ba cầu thủ bám sát, làm cho anh khó thoát khỏi sự đeo bám để tìm cơ hội ghi bàn.

Sang hiệp hai D.ĐT thi đấu chững lại như muốn từ chối chiến thắng và bị SĐNĐ bắt bài, khi nhìn thấy hàng thủ đối phương lỏng lẻo đã chớp thời cơ ghi bàn ở phút 52 (bằng cú lừa bóng từ cánh trái của Alfredo Figeroa (24) đưa căng sâu vào khu 16,50 m trống trải, Ngọc Linh có mặt kịp thời đệm bóng nhẹ nhàng ghi bàn, cách cầu môn chừng 6 m).

Sau bàn thua các cầu thủ D.ĐT dồn lên tấn công với những pha bóng tốc độ nhưng không ăn ý để cho hàng chục đợt tấn công đều bị bẻ gãy.

Một đội bóng D.ĐT mệt mỏi, thiếu ý tưởng, không thoát khỏi những ám ảnh thất bại rình rập, bên cạnh sự thất bại nữa cho D.ĐT là hàng thủ quá lỏng lẻo một cách khó hiểu.

Trọng tài Võ Minh Trí phạt 2 thẻ vàng các cầu thủ Văn Biển (5),Văn Sỹ (10) đội SĐNĐ và 1 thẻ vàng cho Phước Thạnh (22), 1 thẻ đỏ cho Duy Quang (6) đội D.ĐT.

Sân Hàng Đẫy (Hà Nội): LG.Hà Nội ACB thảm bại 0 - 4 trước Hoàng Anh Gia Lai

Sông Lam dâng nước, Đồng Tháp chới với ảnh 1
Tan tác LG. Hà Nội ACB

Vẫn biết giành được chiến thắng trước đương kim vô địch Hoàng Anh Gia Lai là điều hết sức khó khăn đối với đội chủ nhà LG.Hà Nội ACB, nhưng sau tiếng còi kết thúc trận đấu khán giả Thủ đô vẫn không tin vào sự thật phũ phàng: chủ nhà thua tới 4 bàn không gỡ.

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng các học trò của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hồng Thanh chơi "thiếu lửa". Trong khi đó , đội bóng phố Núi vẫn khẳng định mình là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Ngay ở phút 18, Minh Ninh (12) đã ghi bàn mở tỷ số cho Hoàng Anh Gia Lai ở cự ly gần sau pha đi bóng bên cánh phải của Hải Lâm.

Đúng 10 phút sau, từ sai lầm của thủ môn Việt Cường (25) nhảy lên bắt bóng không dính, cầu thủ người Thái Lan Tawan (10) tranh thủ cơ hội nâng cao cách biệt.

Bị dẫn trước, đội chủ nhà cố gắng thực hiện được một vài tình huống nguy hiểm, song tất cả đều vuột mất. Không rút ngắn được tỷ số, đến phút 40 họ tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba và người ghi bàn lại là Tawan (10).

Sang hiệp 2, dù chơi chậm rãi và cầm chừng, nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn tỏ ra là đội bóng hết sức nguy hiểm với bộ ba người Thái. Ngược lại, LG.Hà Nội ACB càng chơi càng chán nản và kết cục là Dusit (17) ấn định chiến thắng 4 - 0 cho Hoàng Anh Gia Lai ở phút 76.

Trận thua này thực sự là bài học đắt giá đối với LG.Hà Nội ACB, nhưng có lẽ bài học đắt hơn chính là lối chơi là tinh thần thi đấu của toàn đội.

Sân Lạch Tray (Hải Phòng): Mitsustar HP - Hoa Lâm Bình Định: 0 - 1

Mặc dù trời mưa, khán giả vẫn đến sân tới trên dưới 1 vạn người.

Nhưng khán giả không được đáp ứng như hy vọng vì đội M.HP không có những đợt tấn công sắc nét, thiếu những cú sút quyết định khi có bóng trong khu vực cấm địa của đội khách, cầu thủ các tuyến không chịu kèm người, thường mất bóng trong tranh chấp tay đôi, nhiều lúc đi chứ không chạy để tranh bóng.

Vào hiệp 2, đội chủ nhà áp dụng bài võ cũ là thay liền một lúc hai người, đưa cầu thủ có duyên ghi bàn Ngọc Thanh (16) và Đức Cường (10) vào sân để tăng cường sức tấn công, tìm sự kỳ diệu như những trận trước nhưng đã không có hiệu quả.

Với chủ trương hòa là thắng, đội khách HL BĐ đã thành công trong chiến thuật phòng thủ chặt, áp sát tranh chấp bóng quyết liệt ở khu vực giữa sân, dồn bóng khoét sâu cánh phải nơi hậu vệ trẻ Xuân Quyết (2) của đội chủ nhà nhỏ con, chưa có kinh nghiệm và kiên trì chờ thời cơ phản đòn.

Chiến thuật này đã có tác dụng vào phút 85, qua cút tạt bóng như đặt của tiền đạo Minh Minh (9) để Manit (11) đặt lòng đưa bóng nhẹ nhàng vào lưới thủ môn Tuấn Điệp (1) trong sự ngỡ ngàng và chết lặng của hàng hậu vệ và khán giả trên sân.

Trận thắng ngoài dự đoán này là bài học cho sự chủ quan và là kết quả của tinh thần thi đấu thiếu nhiệt tình của M.HP.

Trong trận đấu, trọng tài Lương Trung Tuấn đã phạt 5 thẻ vàng M.HP 2: HLBĐ: 3.

MỚI - NÓNG