“Tội đồ” của Brazil được Real chú ý

“Tội đồ” của Brazil được Real chú ý
TPO - HLV Mourinho đã bất ngờ điền tên Melo, tội đồ của Brazil tại World Cup 2010 vào danh sách mua sắm mùa Hè năm nay.
Melo là tội đồ của Brazil tại World Cup 2010
Melo là tội đồ của Brazil tại World Cup 2010.

Real có vẻ đang rất quyết tâm trong việc tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự. Cái tên mà họ nhắm tới trước đó là Sami Khedira của Stuttgart. Cách đây một tuần, đội bóng đến từ Bundesliga đã “bật đèn xanh” để Sami Khedira ra đi. Tuy nhiên, bản thân Khedira phủ nhận hoàn toàn tin này bằng tuyên bố: “Tôi chưa cùng Real đạt được bất cứ thỏa thuận nào. Tôi thậm chí còn chưa đưa ra quyết định cho tương lai của mình”.

Khedira hoàn toàn có lý do để nghi ngờ thịnh tình của Real bởi theo tin mới nhất từ tờ Marca (Tây Ban Nha), Real đang nhắm tiền vệ người Brazil, Melo.

Với tư tưởng coi trọng phòng thủ, ông Mourinho tích cực tìm kiếm tiền vệ trung tâm để chuẩn bị cho mùa giải mới dù vị HLV từng “cải tạo” Zanetti và Chivu thành tiền vệ phòng ngự tại Inter Milan đang có trong tay không ít cầu thủ như vậy.

Tuy nhiên, theo sự sắp đặt của HLV Mourinho, Real hiện có Xabi Alonso và Gago đá chính ở vị trí tiền vệ phòng ngự, trong khi Mahamadou Diarra và Lassana Diarra nhiều khả năng sẽ bị thanh lý trong hè này. Bởi vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có lý do để chọn thêm một cầu thủ.

Real tìm đến Melo ở thời điểm này là có lợi về mặt giá cả. Tuy nhiên, điều mà HLV Mourinho nhắm tới chính là khả năng bao quát cùng những đường chuyền phát động tấn công rất hay của tiền vệ này.

Người đặc biệt rất giỏi trong việc phát huy hết những điểm mạnh đồng thời hạn chế những mặt yếu của các cầu thủ mà ông dẫn dắt. Bởi thế mà Melo, người vừa có một năm đáng thất vọng cả cấp độ CLB cũng như ĐTQG, có thể hi vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Cũng như những gì đã trình diễn tại World Cup 2010, cầu thủ 27 tuổi Melo có rất nhiều ưu điểm và ngược lại, không ít nhược điểm. Thời còn chơi cho Almeria mùa giải 2007 - 2008, cầu thủ này đá rất xuất sắc và ghi được tới 7 bàn. Nhưng anh lại thi đấu rất tệ tại Juve khi không thể hòa nhập vào môi trường mới và bị xem như một vụ mua hớ nặng nề của ông lớn Serie A.

Phong độ nghèo nàn ở Juventus cũng khiến Melo từng phải nhận danh hiệu Thùng rác vàng cho cầu thủ thi đấu tồi tệ nhất mùa giải tại Serie A năm 2009.

Nhưng, điều đáng nói nhất về Melo chính là màn trình diễn tại tứ kết World Cup 2010. Sau khi có đường chuyền như mơ cho Robinho ghi bàn mở tỉ số, bước sang hiệp hai, chính Melo giúp Hà Lan có bàn thắng gỡ hòa.

Tới phút thứ 72 của trận đấu, trong khi Brazil đang bị dẫn 1 - 2, cầu thủ này phạm lỗi thô bạo với Robben để "ăn" thẻ đỏ và đội nhà bị loại sau đó vì không thể tìm kiếm bàn gỡ hòa trong thế thiếu người.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG