Tottenham-M.U (0-0): Tiệc buồn ngày cuối năm

 Một pha bóng thủ thành Hugo Lloris của Tottenham chơi xuất sắc trước các cầu thủ Man United. Ảnh: ESPN.co.uk
Một pha bóng thủ thành Hugo Lloris của Tottenham chơi xuất sắc trước các cầu thủ Man United. Ảnh: ESPN.co.uk
TP - Dù rất nỗ lực nhưng cả Quỷ đỏ lẫn Gà trống đều chỉ có thể cống hiến cho người xem một cuộc đấu 90 phút không có bàn thắng.

Xuất phát chậm nhưng đến đoạn tăng tốc ở thời điểm Giáng sinh và đầu năm mới, Man United luôn chơi cực hay. Với chiến thắng 3-1 trước Newcastle, Manchester United đã có 50 chiến thắng tại Premier League trong các ngày Lễ tặng quà (26/12). Wayney Rooney dù không phải người chơi hay nhưng kể từ khi lùi về chơi bóng ở hàng tiền vệ anh đảm nhiệm cực tốt vai trò kiến tạo và thậm chí ghi bàn.

Ở phía đối diện, Gà trống Tottenham dù được chơi sân nhà nhưng tỏ ra kém hẳn so với đội khách. Nhưng họ có thứ vũ khí mạnh mẽ được HLV Pochettino chui rèn đó là khả năng vững vàng nơi mặt trận phòng ngự. Thủ thành Hugo Lloris trong một ngày thi đấu không thể xuất sắc hơn đã ngăn cản mọi nỗ lực của các chân sút bên phía Quỷ đỏ.

Trên thực tế, chuỗi trận thi đấu liên tục trong những ngày cuối năm dường như đã vắt kiệt cả thể lực lẫn sự sáng tạo của các cầu thủ Man United. Họ nhập cuộc với đội hình gần như mạnh nhất nhưng lại thể hiện lối đá cực kỳ bế tắc. Những tình huống nguy hiểm nhất về phía khung thành chủ nhà thường chỉ đến từ những pha bóng cố định. Chẳng hạn như cú dứt điểm dội cột dọc của Mata ở phút 22 từ pha đá phạt ngay bên ngoài vạch 16m50. Hàng thủ quá chắc chắn của đội chủ nhà khiến hàng công với đầy đủ tên tuổi của Quỷ đỏ trong một ngày không thực sự tập trung đã lâm vào tình cảnh “mất điện”. Lần lượt Falcao rồi Persie có những tình huống dứt điểm nhưng chỉ mang đến những tiếng “ồ” đầy tiếc nuối từ các fan hâm mộ chứ không để lại hiệu quả đích thực.

Khi các chân sút bất lực, Man United dựa vào sự lên tiếng của những “họng súng sau tay áo” của Van Gaal. Nhưng những pha băng lên dứt điểm của Ashley Young ở cuối hiệp 1 đã không qua được thủ thành người Pháp cực kỳ xuất sắc. Những con số thống kê cho rằng người gác đền này đã cản phá được ít nhất 8 tình huống hãm thành của Man United trong trận đấu này.

Man United thực sự đã cực kỳ cố gắng nhưng thậm chí họ suýt phải nhận đòn “hồi mã thương” khi chủ nhà Tottenham tổ chức hàng phòng ngự cực tốt và phản công sắc sảo chẳng kém ai. Nếu De Gea không chơi xuất sắc ở những phút cuối bảo vệ vững chắc cho khung thành của Quỷ đỏ thì không biết mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng nào.

Một trận hòa 0-0 có lẽ là điều mà cả Man United và Tottenham đều không mong muốn ở giai đoạn nước rút giữa mùa giải như thế này. Có thể nói đây là bữa tiệc nhạt ngày cuối năm mà Quỷ đỏ và Gà trống cống hiến cho người hâm mộ. Thầy trò Van Gaal vẫn chưa chấm dứt chuỗi trận không thua liên tiếp nhưng với những gì thể hiện thật khó để họ bắt đầu cuộc chạy đua chức vô địch với những đối thủ như Chelsea hay Man City.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.