Trước vòng 3 Toyota V-League 2015: Phố núi lại nóng

Các cầu thủ Thanh Hóa luôn là đối thủ khó chịu của HAGL. Ảnh: VSI
Các cầu thủ Thanh Hóa luôn là đối thủ khó chịu của HAGL. Ảnh: VSI
TP - HAGL gặp Thanh Hóa, ĐTLA tiếp SLNA và B. Bình Dương đối đầu SHB Đà Nẵng sẽ là những cặp đấu đáng chú ý nhất tại vòng 3 V-League 2015 diễn ra vào chiều nay.

cặp đấu thuộc vòng 3 Toyota V-League 2015 sẽ đồng loạt diễn ra chiều nay. Đáng chú ý, những đội chủ nhà như HAGL, ĐTLA hoặc B.Bình Dương đều không có được kết quả tốt trước các đối thủ của mình trong một số lần chạm trán gần đây. Nhưng xét theo phong độ thì ngược lại.

ĐKVĐ V-League B.Bình Dương chỉ thắng đúng 1 trận trước cựu vương SHB Đà Nẵng trong 8 trận gần nhất. ĐTLA không thể có một chiến thắng nào trên sân nhà trước SLNA trong 9 lần gặp nhau, còn HAGL thì không thắng Thanh Hóa trong 5 trận gần nhất.


Sau trận thua đáng thất vọng trước ĐTLA tại vòng đấu thứ 2 V-League 2015, HAGL sẽ trở lại sân nhà Pleiku để tiếp CLB Thanh Hóa. Đối thủ của thầy trò HAGL không phải như tân binh Sanna Khánh Hòa, đó là CLB Thanh Hóa mà lịch sử đối đầu đang ủng hộ đội khách như đã đề cập ở trên.

Sau khi thanh lý hợp đồng với Timothy, CLB Thanh Hóa đã lập tức chiêu mộ ngoại binh khác là tiền đạo Da Silva (Brazil). Da Silva năm nay 30 tuổi, cao 1m82, từng chơi bóng tại Brazil và Mexico, Oman, Australia, Thái Lan. Mùa trước, Da Silva chơi ở giải hạng Nhất Thái Lan.

Hôm 15/1, CLB Thanh Hóa đã di chuyển đến Pleiku để tập luyện và làm quen sân bãi chuẩn bị cho trận đấu gặp HAGL. Hàng ngàn CĐV Thanh Hóa ở Gia Lai và các tỉnh lân cận phía Nam cũng đổ bộ lên Pleiku để cổ vũ cho thầy trò Vũ Quang Bảo. Đây chắc chắn là trận đấu được chờ đợi nhất vòng 3, cũng là trận đấu đầy thử thách cho dàn cầu thủ trẻ của HAGL và diễn biến trên sân Pleiku sẽ rất khó lường.

HLV trưởng ĐT U23 Việt Nam ông Miura không lên Pleiku để theo dõi Công Phượng, Tuấn Anh thi đấu mà tiếp tục đến Long An dự khán trận vòng 3 V-League 2015 giữa đội chủ nhà ĐTLA và SLNA. Lý do ông Miura chọn trận này là ĐTLA và đặc biệt là SLNA có nhiều cầu thủ nằm trong tầm ngắm cho ĐT U23 Việt Nam.

Sau khi thi đấu quả cảm tại Chi Lăng để giành trọn 3 điểm trước SHB Đà Nẵng, SLNA trở thành đội bóng khó lường nhất giải đấu năm nay. Có thành tích đối đầu ấn tượng trước ĐTLA, nhưng khó khăn đang chờ đón thầy trò HLV Ngô Quang Trường, vì ĐTLA cũng trở thành đội bóng ấn tượng nhất vòng 2 khi đánh bại HAGL. Cùng với trận hòa 1-1 ngay trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội T&T ngày khai mạc V-League, thầy trò HLV Ngô Quang Sang đang quyết tâm làm thay đổi lịch sử trong những lần đối đầu với đội bóng xứ Nghệ trên sân nhà.

Trên sân nhà Gò Đậu, ĐKVĐ B.Bình Dương sẽ có cơ hội giành chiến thắng thứ ba liên tiếp dù đối đầu với SHB Đà Nẵng. Lẽ ra trận đấu này là trận đinh của lượt đấu nếu CLB SHB Đà Nẵng không có khởi đầu mùa giải đáng thất vọng khi để thua cả 2 trận đấu đầu tiên.

Xét về phong độ cũng như thứ hạng thời điểm này, có thể nói đây là cặp đấu chênh lệch nhất ở vòng 3. Trong 8 lần đối đầu gần nhất SHB Đà Nẵng mới chỉ 1 lần nếm mùi thất bại trước Bình Dương. Nhưng ở vòng đấu trước, yếu tố lịch sử cũng không giúp SHB Đà Nẵng giữ lại 1 điểm ngay trên sân Chi Lăng khi thua SLNA 1-2.

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T tiếp QNK Quảng Nam. Sau trận thắng 1-0 trên sân Cẩm Phả, Hà Nội T&T hướng đến chiến thắng đầu tiên trên sân nhà. Niềm tin có điểm duy nhất với đội bóng miền Trung là họ cầm hòa Hà Nội T&T cả 2 lượt trận mùa giải trước.

Trên sân Nha Trang, Sanna Khánh Hòa tiếp LG Hải Phòng. Dù đã có chiến thắng đầu tiên cuối tuần qua trước Đồng Nai nhưng người hâm mộ đội bóng phố Biển vẫn không an tâm. Gặp LG Hải Phòng là cơ hội để kiểm tra năng lực thực sự của thầy trò HLV Võ Đình Tân.

Trên sân Cần Thơ, XSKT Cần Thơ tiếp Than Quảng Ninh. Sau hai trận hòa, chủ nhà Cần Thơ đang tìm một trận thắng, nhưng có thắng được một Than Quảng Ninh vừa bị mất điểm trước Hà Nội T&T ngay trên sân nhà vẫn là một câu hỏi khó. Trong khi đó, trên sân Cao Lãnh, Đồng Tháp tiếp Đồng Nai. Đây là cơ hội để hai đội bóng đang thể hiện phong độ bết bát tìm kiếm trận thắng đầu tiên.

MỚI - NÓNG