Từ chuyện Công Vinh, ngẫm chuyện...Messi

Từ chuyện Công Vinh, ngẫm chuyện...Messi
Một cầu thủ ở trời ta, một cầu thủ ở trời Tây, nghe có vẻ không mấy liên quan. Nhưng tưởng không mà lại hóa có bởi có sợi dây dính dáng gói gọn trong 3 chữ “văn hóa sao” trong đó bao gồm cả độ chịu chơi lẫn cái sự “chảnh”.

“Sao” ăn chơi

Mấy ngày gần đây, người hâm mộ bóng đá lẫn người yêu âm nhạc Việt Nam xôn xao với thông tin chàng cầu thủ xứ Nghệ Công Vinh chứng tỏ độ chịu chơi và yêu chiều bạn gái xinh đẹp Thủy Tiên khi tặng cho cô nàng chiếc đồng hồ hình rắn làm bằng vàng ròng có giá lên tới 4 tỷ.

Giá trị của vật phẩm mà chàng cầu thủ tặng vợ sắp cưới thì khỏi phải bàn cãi bởi chiếc đồng hồ đặc biệt này là một con rắn bằng vàng uốn lượn 7 vòng quanh cổ tay người đeo có tên gọi “Bvlgari Serpenti 7 Coil” phiên bản giới hạn chỉ có 15 chiếc trên thế giới. Tổng cộng trên bề mặt chiếc đồng hồ này là 228 viên kim cương tinh khiết.

Người ta trầm trồ rồi xuýt xoa bàn luận qua lại, rằng trong thời buổi mà bỏ đồng tiền ra mua bó rau còn tiếc này mà họ bỏ tới 4 tỷ chỉ mua cái đồng hồ “coi giờ” thì quả là quá chơi trội. Rồi ngay sau đó, vô số những hình ảnh chụp cảnh gia đình CV9 thời còn khốn khó, mẹ anh phải nuôi lợn để bổ sung thu nhập cho gia đình, đã xuất hiện tràn lan trên mạng với hàm ý “nghèo thế mà ăn chơi”.

Nhưng nghèo đã là chuyện của quá khứ, Công Vinh giờ đây đã ở vị thế khác, một tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt, một ngôi sao của CLB Hà Nội với mức lương cao ngất ngưởng.

Người ta có tiền thì người ta ăn chơi, nhất là khi họ là “sao” và phải chứng tỏ đẳng cấp trước công chúng. Chẳng có gì phải phàn nàn hay ghen ghét trước sự việc như vậy.

Cái mà chúng ta đưa ra đánh giá một ngôi sao phải là sự chuyên nghiệp trong công việc chuyên môn lẫn trong cách cư xử với người hâm mộ, trước dư luận. Mà bàn đến điều này lại phải hướng đến trời Âu, nơi tiền đạo của Barcelona, Lionel Messi đang là tâm điểm của vấn đề.

“Sao” chảnh

Chàng sinh viên James McWatt và hai người bạn Ryan Hill, Steve Carruthers lặn lội từ Manchester đến London để xem đội bóng thần tượng Barca thi đấu. May mắn họ lại ở cùng khách sạn nơi toàn đội Barca đóng quân và tình cờ gặp gỡ Messi bên ngoài hành lang khách sạn vào lúc nửa đêm. Không thể diễn tả nổi niềm vui, 3 chàng trai trên đã tới gần và xin chữ kí.

Nhưng trái với sự mong đợi, Messi lại không sẵn lòng kí tặng lên áo đấu. Mong mỏi có một kỉ niệm cùng thần tượng nên James cùng bạn đành lấy điện thoại ra ghi lại hình ảnh của Leo. Rắc rối xảy ra khi Dani Alves bắt gặp sự việc. Thấy đồng đội bị “làm phiền”, cầu thủ người Brazil liền chửi rủa và hét lên yêu cầu các fan hãy tránh xa Messi.

3 chàng sinh viên buồn rầu bỏ về phòng nhưng ít phút sau Ban quản lý khách sạn 5 sao này đã tới gõ cửa cùng với 2 viên cảnh sát và yêu cầu cả 3 phải rời khỏi đó ngay trong đêm vì... cầu thủ Barca đề nghị như vậy.

Nếu tiền đạo Argentina tỏ ra thân thiện hơn và chỉ dành ra vài phút để kí tặng áo đấu thì mọi chuyện đâu đáng để lùm xùm. Báo chí thể thao thế giới thường đưa C.Ronaldo và Messi ra so sánh về tài năng và thành tích.

Nhưng còn nhớ sau trận đấu giữa Real và Apoel tại tứ kết lượt về Champions League, một fan đã đề nghị CR7 tặng chữ ký lên bức tranh biếm họa xấu xí của chính mình. Thay vì khó chịu, Ronaldo chỉ hỏi rằng “Là tôi đây à?” và vui vẻ kí tặng.

Nếu so sánh thì trong trường hợp thế này, ai hơn đây?

Theo Thể Thao Văn Hóa

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG