Tứ kết Champion League: Trước giờ khai cuộc

Tứ kết Champion League: Trước giờ khai cuộc
(TPO) Chỉ còn vài giờ nữa 8 đội bóng mạnh nhất Châu Âu sẽ bước vào những cuộc tranh tài đỉnh cao. Vòng tứ kết Champion League năm nay hứa hẹn sẽ hấp dẫn với những trận đấu cân tài cân sức.

Liverpool và Juventus gặp lại 20 năm sau thảm họa tại sân vận động Heysel làm 39 cổ động viên thiệt mạng. Trong trận đấu đó Bà đầm già đã vượt qua Quỷ đỏ với tỷ số tối thiểu 1-0.

Juventus chào đón sự trở lại của thủ lĩnh Paval Nedved đá cặp với Delpiero trên hàng tiền vệ. Như vậy cặp tiền đạo Trezeguet và Zalayeta chỉ còn tập chung để ghi bàn.

Rất khó để các học trò ông Benitez kiếm được 3 điểm trong trận đấu này khi "quỉ đỏ" phải xuất quân với một đội hình không phải là mạnh nhất.Thiếu vắng nhiều vị trí chủ chốt như Kewell, Cisse và Baros làm sao để Liverpool có thể khoan thủng được hàng hậu về trứ danh của Juve?

Đã hơn 10 năm kể từ lần gần đây nhất Bà đầm già đăng quang tại Champion League. Juventus đang hướng đến trận chung kết thứ 3 sau 10 năm. Tất cả nhiệm vụ được đặt lên vai những Nedved, Del Piero, Trezeguet...Liệu các học trò của ông Capelo có "quá tam ba bận"?

Milan - Inter: Huynh đệ tương tàn

Tứ kết Champion League: Trước giờ khai cuộc ảnh 1
Huynh đệ tương tàn

Trân derby thứ 260 của hai nửa thành Milano sẽ là tiêu điểm của vòng tứ kết Champion League.

Đã 7 năm gần đây nửa xanh - đen đã không thắng được nửa xanh - đỏ, không những thế họ thường phải chịu những trận thảm bại trước đối thủ không đội trời chung. Vì thế, chưa bao giờ Inter lại khát khao chiến thắng trước đối thủ cùng thành phố đến vậy. Một chiến thắng sẽ vô cùng ngọt ngào cho các học trò ông Mancini đặc biệt là chiến thắng tại Champion League.

Cách đây 2 năm, Inter đã bị đối thủ cùng thành phố loại ở vòng bán kết sau hai trận hòa 0-0 trên sân khách và 1-1 trên sân nhà và sau đó một nửa thành Milano phải nhìn nửa còn lại đăng quang chức vô địch Champion League. 

Liệu mũi nhọn Adriano, niềm hy vọng của các cổ động viên nửa đen có khoan thủng được hàng hậu vệ lừng danh của Milan với những siêu hậu vệ Jap Stamp, Maldini, Nesta và Cafu?

Chelsea - Bayern: Băng và đá.

Tứ kết Champion League: Trước giờ khai cuộc ảnh 2
Mourinho & Magath: Ai sẽ thắng?

Chelsea gặp Bayern, cuộc đối đầu giữa hai HLV giỏi nhất châu Âu hiện nay. Sự bình tĩnh, lạnh lùng của Mourinho sẽ đối mặt với sự khôn khéo đầy toan tính của Perter Kenyon. Cả Bayern và Chelsea không phải là những đội bóng có lối tấn công đẹp mắt, nhưng bù lại lối chơi của họ cực kỳ hiệu quả trong phòng thủ và chính xác trong tấn công. Được chơi trên sân nhà, liệu các học trò ông Mourinho có tấn công để tạo lợi thế trước Hùm xám trước trận lượt về tại Olymic Stadium?

Nếu có đội bóng nào khát khao chiếc cúp vô địch Champion League nhất hiện nay, thì đó chính là Chelsea. Chưa bao giờ đội quân xanh thành London lại mạnh như lúc này. Với một HLV  tài ba, một giàn cầu thủ siêu đẳng, một lối chơi chặt chẽ và hợp lý Chelsea đang hướng đến chức vô địch Champion League đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ.             

Cỗ máy Chelsea đã được cài đặt và sẵn sàng đè bẹp "hùm xám" tại Stanford Bridge ngay cả khi thiếu đi "đầu tầu" Mourinho trên băng ghế chỉ đạo.

Lyon - PSV: Những kẻ ngoài cuộc

Tứ kết Champion League: Trước giờ khai cuộc ảnh 3
Lyon sẽ tiếp tục giấc mơ của người Pháp

Trước khi diễn ra mùa giải Champion League người ta vẫn nhắc đến Lyon và PSV như những kẻ lót đường. Vậy mà 2 cái tên này đã có mặt trong cuộc chơi giành cho 8 đội bóng mạnh nhất châu Âu mùa giải năm nay chứ không phải là MU, Arsernal hay Real Madrid.

Sau khi nghiền nát đội bóng Đức Bremen tại vòng loại trực tiếp với tổng tỷ số 10-2, không ai còn nghi ngờ về sức mạnh của nhà đương kim vô địch Pháp. Tiếp PSV trên sân nhà và với phong độ chói sáng của cựu tiền đạo đội tuyển Pháp Silvan Wiltord, một trận thắng là điều có thể nằm trong tầm tay của Lyon.       

Chiến thắng Monaco với tổng tỷ số 3-0 sau 2 trận đấu, có vẻ PSV rất có duyên khi gặp các đội bóng Pháp. Điều này có thể lại xảy ra?

MỚI - NÓNG