U19 HAGL hiện tại không như kỳ vọng

Lứa U19 HAGL hiện tại (phải) chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ như với lứa U19 HAGL năm 2014. Ảnh: VSI.
Lứa U19 HAGL hiện tại (phải) chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ như với lứa U19 HAGL năm 2014. Ảnh: VSI.
TP - U19 HA.GL hiện tại là lứa đàn em của những Công Phượng, Xuân Trường… đã ra mắt khán giả Nha Trang không như kỳ vọng.

U19 HAGL là lứa học viên tiếp theo của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG, lứa đàn em của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn,... Với những gì lứa đàn anh đã từng thể hiện trong quá khứ, người hâm mộ đặt rất nhiều kỳ vọng vào lứa U19 hiện tại qua giải U19 đang diễn ra ở Nha Trang.

Sau thành công của khóa 1, khóa 2, lò đào tạo HAGL Arsenal JMG đã trình làng những cầu thủ khóa 3. Được biết, trong chuyến tập huấn 3 tuần tại Hàn Quốc, U19 HAGL của thầy trò HLV Graechen đã đá giao hữu 6 trận với nhiều đối thủ khác nhau như FC Uijeongbu, U19 và U17 FC Uijeongbu, U17 Gangwon, U19 và U17 KHT với kết quả đầy triển vọng: thắng 4, thua 2. Nhưng khi trở về nước, đội đá 2 trận giao hữu với U18 Mito Hollyhock (Nhật Bản) tại đại bản doanh Hàm Rồng (Gia Lai), U19 HAGL lần lượt thua 1-4 và 2-4.

HLV Graechen lý giải rằng ông mất 2 năm làm HLV tại V-League, khi trở lại dạy khóa 3 chỉ có 12 cầu thủ và có 5 năm tập luyện trước khi đi thi đấu nên ông chỉ có thể làm tốt nhất trong khả năng của mình, phải cần thêm thời gian để U19 HAGL hiện tại học hỏi thêm.

HLV Graechen thừa nhận lứa U19 HAGL năm nay không có nhiều nhân tố gây đột biến như lứa Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường, Văn Toàn,... Thực tế khi thi đấu, U19 HAGL vẫn có được lợi thế hơn về quyền kiểm soát bóng, nhưng họ lại không thể tạo ra sự khác biệt ở khâu dứt điểm. Những Bảo Toàn, Minh Bình hay Tiến Đạt tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đều lưỡng lự và phung phí các cơ hội tạo ra.

Xem U19 HAGL hiện nay thi đấu, nhiều khán giả trên khán đài sân Nha Trang đã hô to: “Cho Công Phượng vào sân đi!”. Lứa U19 này chơi chưa bắt mắt, chưa đáp ứng được nhu cầu xem bóng đá, chứ chưa nói là kỳ vọng của khán giả.

Huỳnh Tiến Đạt là tiền đạo mang áo số 10 của khóa 3 HAGL đang nhận được nhiều sự chú ý của giới chuyên môn sau những trận đấu tập của U19 HAGL với U18 Mito Hollyhock vừa qua. Nhưng công bằng mà nói, Tiến Đạt còn thua xa Công Phượng lúc mới trình làng. Thực tế cho thấy Tiến Đạt bị HLV Greachen thay ra trong hiệp 2 trận gặp U19 Gwangju (Hàn Quốc). Các pha phối hợp và kỹ thuật cá nhân của lứa U19 này cũng không bằng lứa Công Phượng.

Lứa Công Phượng khi ra mắt khán giả hồi năm 2014 là tập hợp của rất nhiều cá nhân chơi bóng cùng nhau trong vòng 6 năm. Hơn nữa, họ lại có rất nhiều cá nhân gây đột biến và rất tài năng làm bùng nổ cầu trường. Lứa bây giờ không có những cầu thủ như vậy.

HLV Guillaume Graechen chia sẻ: “Lứa học viên khóa 3 của Học viện HAGL Asrenal JMG không có bất kỳ cá nhân nào nổi bật như lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... Họ vẫn được đào tạo bài bản với giáo án và kỹ thuật như khóa 1, nhưng tôi cần nhiều thời gian hơn để làm việc”.

U19 HAGL lần đầu tiên được chơi một trận đấu ở giải đấu quy mô có nhiều khán giả, có truyền hình trực tiếp dường như họ chưa thích ứng được. Đó là chưa kể đội bóng thiếu đi một cầu thủ có nhãn quan chiến thuật tốt, có thể tung ra những đường chuyền kiến tạo bàn thắng. Đội trưởng số 20 Trần Bảo Toàn chưa làm tốt vai trò này.

Các cầu thủ trẻ của HAGL thi đấu khá bế tắc và chưa định hình được lối chơi của Học viện HAGL Arsenal JMG. Bóng đá là hiệu quả, là nhanh đưa bóng về phía cầu môn đối phương, nhưng U19 HAGL vẫn đan bóng loay hoay như kiểu mèo vờn chuột. Có nhiều pha bóng các cầu thủ xử lí cầu kì, rồi sau đó là chuyền… hỏng, hoặc có áp sát cầu môn đối phương cũng để lại những pha bóng tiếc nuối mà thôi!

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.