U19 Việt Nam đá bại Philipppines, HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì?

HLV Hoàng Anh Tuấn chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò.
HLV Hoàng Anh Tuấn chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò.
TPO - Dù U19 Việt Nam đã giành chiến thắng 4-3 trước U19 Phillpines để tạm vươn lên dẫn đầu bảng A, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Tối 15/9 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), U19 Việt Nam đã giành chiến thắng nhọc nhằn trước U19 Philipppines với tỷ số 4-3 ở lượt trận thứ 3 bảng A Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2016. 

Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn có bàn mở tỷ số trước nhờ quả đá phạt đền của Đức Chinh, nhưng lại bị đối thủ dẫn ngược lại 2-1. Trước khi hiệp thi đấu chính thức khép lại, Tuấn Anh có bàn gỡ hoà 2-2 sau một pha phối hợp đá phạt của đồng đội.

Sang hiệp 2, Việt Nam chơi tốt hơn và ghi thêm được hai bàn thắng do công của Trần Thành và Đức Chinh, gia tăng cách biệt lên 4-2. Tuy nhiên, trung vệ Ngọc Bảo cuối trận đá phản lưới nhà giúp U19 Philippines rút ngắn tì số còn 3-4. 

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Không chỉ có trận đấu này U19 Việt Nam chơi không tốt mà cả 3 trận đều không tốt. Tôi không hài lòng khi đội để thua tới 3 bàn. Có quá nhiều điều chưa được ở trận đấu này mà chúng tôi cần chỉnh sửa nếu muốn tiến xa hơn”. 

"Tuy nhiên U19 Việt Nam ở cả 3 trận đã qua đều không phải là đội hình mạnh nhất. Có rất nhiều cầu thủ chưa sẵn sàng về thể lực và trạng thái thi đấu do vừa lên tập trung như Thanh Hậu, Tiến Linh và tôi muốn họ ra sân để có điều kiện cải thiện thể lực và cảm giác thi đấu".

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Dan Sionosa Peadernal dù thua nhưng vẫn tỏ ra hài lòng: “Đây là một trận đấu rất tốt của các cầu thủ U19 Philippines. 

Họ đã chiến đấu như các chiến binh và tôi chắc chắn rằng những cầu thủ của tôi xứng đáng là tương lai của bóng đá Phlippines nếu tiếp tục thể hiện được tinh thần tuyệt vời như vậy. 

U19 Việt Nam gồm những cầu thủ chơi thông minh nhưng không có cá nhân nào thực sự nổi trội. Dẫu sao cũng xin chúc mừng các bạn vì đã có chiến thắng”.  

Sau 3 lượt trận, U19 Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng A với 7 điểm, bám sát theo sau là U19 Malaysia với 6 điểm, nhưng đá ít hơn một trận.

MỚI - NÓNG