U19 Việt Nam đánh bại HAGL trong trận cầu 2 thẻ đỏ

U19 Việt Nam hạ gục U19 HAGL. Ảnh: Zing
U19 Việt Nam hạ gục U19 HAGL. Ảnh: Zing
TPO - Trận đấu đáng chờ đợi tại giải U19 Quốc tế 2017 giữa U19 Việt Nam và U19 HAGL đã diễn ra thực sự quyết liệt. U19 Việt Nam nhờ kinh nghiệm dày dạn hơn đã thắng 3-1.
Player Loading...

U19 Việt Nam tuyển dọn dự U19 Quốc tế 2017 không phải là lứa U19 tốt nhất Việt Nam hiện nay, khi có nhiều gương mặt bận cùng U20 Việt Nam tham dự chuyến tập huấn tại Đức. Thậm chí trong tay HLV Vũ Hoàng Việt còn có nhiều cầu thủ mới 17 tuổi và năm ngoái dự VCK U16 châu Á. Tuy vậy, họ vẫn được đánh giá cao hơn U19 HAGL về yếu tố kinh nghiệm. Nên nhớ, đội bóng do HLV Graechen dẫn dắt chủ yếu là các gương mặt thuộc lứa 3 Học viện HAGL JMG Arsenal và mới chỉ 16-17 tuổi.

Kinh nghiệm dày dạn hơn và cũng hưng phấn hơn sau 2 trận toàn thắng, vậy nên chẳng ngạc nhiên khi U19 Việt Nam là đội chơi lấn lướt. Ngay phút thứ 5, tận dụng sai lầm của thủ môn U19 HAGL, Trần Danh Trung đã mở tỷ số cho U19 Việt Nam.

Phút 31, khi đang chơi tốt, U19 Việt Nam bất ngờ thiệt quân khi Lê Văn Xuân phạm lỗi ác ý với cầu thủ bên phía U19 HAGL và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Dù thiếu người, nhưng U19 Việt Nam vẫn chơi đầy chủ động và duy trì thế dẫn trước 1-0 cho đến hết hiệp 1.

Sang hiệp 2 khoảng 10 phút, Lê Trung Nghĩa của U19 HAGL nhận thẻ vàng thứ 2. Mất đi lợi thế quân số, U19 HAGL lép vế hoàn toàn và thua thêm 2 bàn nữa. Những người lập công cho U19 Việt Nam là Lê Văn Công và Xuân Kiên. Những nỗ lực của U19 HAGL chỉ có thể giúp họ có được 1 bàn danh dự do công của Bảo Toàn.

Như vậy, U19 Việt Nam đã toàn thắng cả 3 trận, có 9 điểm, đồng thời trở thành đội đầu tiên lấy vé vào chơi trận chung kết.

MỚI - NÓNG