U20 Việt Nam: Đừng tin những gì HLV Hoàng Anh Tuấn nói!

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dành sức của U20 Việt Nam cho trận đấu với Honduras.
HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dành sức của U20 Việt Nam cho trận đấu với Honduras.
TPO - Bất chấp những tuyên bố mạnh mẽ của HLV Hoàng Anh Tuấn, ít có khả năng U20 Việt Nam sẽ tung hết sức ở trận đấu với U20 Pháp ngày 25/5 tới.  

Trước cuộc chạm trán này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã bắn đi những tín hiệu về tinh thần “cay cú ăn thua” cần thiết trong bóng đá, cũng như việc U20 Việt Nam sẽ không buông xuôi như U20 Honduras, đội đã thua Pháp 0-3 ở lượt trận đầu tiên. “Chúng tôi có thể thua, nhưng sẽ không dễ dàng như Honduras. Thậm chí, tôi đang chuẩn bị cho học trò tinh thần chiến thắng lúc vào trận”, đây là tuyên bố của ông Tuấn sau buổi tập chiều 23/5 của đội tuyển U20 Việt Nam.

Có thật U20 Việt Nam sẽ chơi “tất tay” với Pháp ở trận đấu tới?

Các thông số trước trận đấu đều cho thấy sự vượt trội của U20 Pháp so với phần còn lại ở bảng E, không riêng gì U20 Việt Nam. Đội bóng của HLV Ludovic Batelli dự giải U20 thế giới với tư cách nhà vô địch U19 châu Âu 2016. Nhà cái Bet365 đã đặt tỉ lệ 7/1 (đặt 7 ăn 1) cho khả năng vô địch FIFA U20 World Cup 2017 của Pháp.

Trong số 21 cầu thủ ông Ludovic Batelli mang tới Hàn Quốc lần này, 5 người có chiều cao trên 1m9. Trong số này bao gồm cả con trai của cựu danh thủ Pháp, Lillian Thuram, tiền đạo Marcus Thuram. 16 cầu thủ còn lại, hầu hết đều gần 1m9 hoặc trên dưới 1m8. U20 Pháp như ví von của cánh phóng viên Việt Nam đang có mặt ở Cheonan (Hàn Quốc), thực sự là những người khổng lồ theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen khi đặt cạnh đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Ở trận ra quân, Pháp đã nhẹ nhàng đánh bại Honduras với tỉ số 3-0. Chiếc vé đầu tiên đi vào vòng 1/8 được coi nghiễm nhiên trong tay đội bóng châu Âu. Suất còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và New Zealand, Honduras.

Nếu đặt cạnh Honduras, HLV Hoàng Anh Tuấn và BHL đội tuyển U20 Việt Nam ắt biết chọn đối thủ nào để tung sức. Trận hoà 0-0 trước New Zealand là một chiến tích của U20 Việt Nam, nhưng có lẽ chưa đủ khiến các đôi chân của chúng ta lơ lửng trên mây xanh.

Nếu tinh ý, có thể thấy bên cạnh những tuyên bố mạnh mẽ trước cuộc đối đầu với Pháp, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng không quên nhắc tới việc U20 Việt Nam cần biết lựa chọn đối thủ nào, khi phía trước vẫn còn 2 trận đấu. “Pháp là đội bóng mạnh nhất bảng, vượt trội hơn các đội còn lại và chúng ta phải thực tế rằng cần biết chọn đối thủ mà chơi”, đấy là những gì ông Hoàng Anh Tuấn nói thêm. Có cơ sở để tin, đây mới là những tính toán thực sự của nhà cầm quân Khánh Hoà.

U20 Việt Nam có thể lực yếu nhất ở bảng E, và việc dàn sức trước tất cả các đối thủ sẽ là một lựa chọn kém khôn ngoan. Một người luôn theo trường phái bóng đá thực dụng như ông Tuấn với triết lý “trước khi thắng cần không để thua”, càng ít có lý do lựa chọn chạy theo sự mạo hiểm.

Sẽ không ngạc nhiên nếu ở trận đấu chiều 25/5, U20 Việt Nam chỉ dồn sức cho khâu phòng ngự nhằm hạn chế tối đa bị thua đậm. Các vị trí trụ cột thậm chí không loại trừ khả năng sẽ được cho nghỉ ngơi, để dành sức cho trận đấu quyết định với Honduras 3 ngày sau đó.

MỚI - NÓNG