U20 Việt Nam: Thắng khán đài, thua trên sân

Chiếc thẻ đỏ không đáng có của Đình Trọng. Ảnh: VSI.
Chiếc thẻ đỏ không đáng có của Đình Trọng. Ảnh: VSI.
TP - Không có bất ngờ nào xảy ra khi U20 Pháp tỏ rõ sự vượt trội so với đội tuyển U20 Việt Nam. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn dù vậy có thể tự an ủi, bởi phía trước U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội để đi tiếp.

Ở trận ra quân của U20 Việt Nam với U20 New Zealand, thông báo từ BTC cho biết có khoảng hơn 6.000 CĐV tới sân vận động Cheonan để theo dõi trận đấu. Trong số này, chiếm áp đảo là CĐV Việt Nam. Tất cả cổ vũ rất nhiệt tình cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn suốt từ đầu cho tới cuối trận đấu.

Hôm qua, con số CĐV ở sân Cheonan khi Việt Nam gặp Pháp vẫn duy trì ở mức gần 5.000 người. Hầu hết trong trang phục áo đỏ, mang ruy - băng đỏ và cờ đỏ sao vàng cổ vũ cho đội tuyển U20 Việt Nam. Lượng CĐV đứng đỏ rực gần trọn khu vực khán đài A. Không khí trận đấu nóng lên ngay từ đầu với những tiếng hô vang “Việt Nam cố lên!” khắp các khán đài. Ngay cả khi Việt Nam bị đối thủ dẫn trước tới 4-0, sự nhiệt tình của các CĐV vẫn không hề giảm. Kết thúc trận đấu, tất cả vẫn nán lại để chào và động viên thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Trở lại với chuyên môn của trận đấu, Pháp đã cho thấy họ xứng đáng là ứng viên vô địch của giải, với thế trận vượt trội hoàn toàn so với U20 Việt Nam. Lợi thế về thể hình và chiều cao giúp cho các cầu thủ Pháp dễ dàng chiếm lợi thế trong các tình huống tranh chấp bóng, đua tốc độ và triển khai thế trận trước U20 Việt Nam. Sau khi số 7 Augustin đá hỏng quả phạt đền ở phút thứ 6, Pháp nhanh chóng có bàn thắng ở phút 18 với pha bật cao đánh đầu của Marcus Thuram. Tiền đạo cao 1m92 đã không cho các hậu vệ U20 Việt Nam và thủ môn Tiến Dũng cơ hội để chống đỡ.

Trong thời gian còn lại của hiệp 1, Pháp tiếp tục chơi thong dong nhưng vẫn có được thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 22 và 42, đều của Augustin. Tới lúc này, U20 Việt Nam đã không còn khả năng lật ngược tình thế.

Sự vượt trội của Pháp thể hiện rõ qua việc trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, U20 Việt Nam gần như không tạo được cơ hội nào trước khung thành đối phương. Các chân sút Việt Nam chỉ thực hiện được 3 cú sút nhưng đều không trúng đích, được hưởng 1 quả phạt góc so với 9 của U20 Pháp và chỉ kiểm soát bóng 33% thời lượng. Phút 53 của hiệp 2, Denis Poha (số 17) trong tư thế trống trải đã dứt điểm chính xác, nâng cách biệt lên 4-0 cho nhà đương kim vô địch U19 châu Âu 2016. Chỉ ba phút sau đó, HLV Hoàng Anh Tuấn đã quyết định rút thủ quân Quang Hải (số 19) khỏi sân và thay bằng Thanh Bình. Quyết định này của ông Tuấn cho thấy BHL đội tuyển U20 Việt Nam đã chấp nhận trận thua trước Pháp, và giữ sức cho Quang Hải ở trận đấu cuối cùng với Honduras. Trong thời gian còn lại, Pháp giữ sức và không ghi thêm bàn thắng nào.

Trận thua Pháp không ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Thậm chí, kết quả 0-4 có thể xem là may mắn đối với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trong thế trận Pháp hoàn toàn có thể ghi thêm bàn thắng. U20 Việt Nam cũng thể hiện tinh thần thi đấu không tệ. Điều đáng tiếc nhất có lẽ là việc, trong tình thế đã thua đối phương và gần như không có khả năng lật ngược, U20 Việt Nam lại không giữ được bình tĩnh, phạm lỗi để bị nhận thẻ vàng quá nhiều, và hậu quả là chiếc thẻ đỏ của Đình Trọng, đẩy Việt Nam vào thế mất người từ phút 74. Trên khán đài Cheonan, cây viết John Duerden của 4-4-2 đã chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, U20 Việt Nam đã lãng phí một chiếc thẻ đỏ không cần thiết. “Tuy nhiên Việt Nam có thể vui vì đây là kinh nghiệm quý giá, giúp các cầu thủ tự tin hơn khi trở lại sân chơi châu Á. Pháp quá khác biệt, nên tôi cho rằng CĐV Việt Nam không có gì phải thất vọng với kết quả này”-Duerden nói.

“So với U20 Việt Nam, Pháp ở một đẳng cấp khác. Cầu thủ của họ có thể hình cao to, kỹ thuật và được tổ chức tốt hơn. Tuy nhiên, trong hiệp 1 các cầu thủ của chúng ta đã mất tự tin, dẫn tới bị thua nhanh. Hiệp 2 đội thi đấu tốt hơn. Tôi nghĩ rằng U20 Việt Nam đã có bài học lớn ở World Cup. Phía trước chúng ta vẫn còn quyền quyết định, nên tôi mong đội tiếp tục nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ”.

HLV Hoàng Anh Tuấn

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.